Kính các Bác,
Em bận cả ngày hôm qua đến gần khuya mới đọc cái thớt bên chuyện ngoài lề do F1racer mở về “xin lỗi....”. Lúc em đọc là 44 trang. Quá dài nên đọc nhảy cóc nhưng chắc cũng đã gần đầy đủ nội dung. Thớt đã khoá và đã xoá nên ko có cơ hội comm, nay phải viết ở đây.
Một cảm xúc giận giữ trào dâng trong lòng về F1racer. Giận dữ và bức xúc về hành động thâm độc, một dự mưu hết sức tinh vi để lái dư luận. Quả là một người quá đáng sợ.
Em là người chứng kiến 95% vụ việc. Đoạn Phanptsc qua kẹp cổ cả F1 và Babydriver em ko thấy, chỉ khi kéo ra ngoài bàn, Phan kẹp cổ F1 thì em đã tiến sát đến cách 2m. Vừa kịp lúc F1 ném mạnh lon bia đang cầm về phía Phan, khoảng 5-6 giây sau thì Phan ném lại cũng 1 lon bia về hướng F1 (khoảng cách lúc đó giữa 2 người chừng 5m, bác Connecting đang ôm F1 đẩy lùi về hướng ngược với Phan). Hoàn toàn không có chuyện Phan đổ bia lên đầu F1 và F1 múc 1 cái để thoát!
Nhưng câu chuyện được F1 “diễn” lại là Phan kẹp cổ rồi đổ bia lên đầu nên F1 phải phản ứng “múc lại để thoát”.
Quá búc xúc khi “cảm” hết cái sự diễn lại của F1 tường thuật vụ việc mới thấy hết được sự thâm sâu trong câu chuyện này. Khá khen cho F1 có khả năng và tầm nhìn về việc định hướng dư luận bằng vẽ lên 1 bức tranh toàn cảnh “bức bách vì hoản cảnh o ép nên đã phản ứng” (sự phản ứng không có cách chọn lựa nào khác trong hoàn cảnh bắt buộc). Và Phantèo nhà ta bị ném đá.
Hành vi của Phan là quá sai, mọi người đã nói, em cũng xác định như thế nên ko nói thêm ở đây. Chỉ bàn về cái thâm sâu của F1 chứa đựng 1 điều mà em gọi đó là “đạo đức và sự không trung thực”. Nếu F1 trung thực về sự kiện thì mọi người nhìn sự việc khác đi. F1 vận dụng quá tốt chiêu “Lý đại đào cương” (Mận chết thay đào). Xin lỗi bàn dân về hành động sai của mình trong khi cái sai bên kia rõ là lớn hơn đồng thời “diễn” câu chuyện khác đi một chút để bên kia phải gánh chịu mọi thị phi. Quả thật là cao tay. Bái phục F1. Nhưng ....buồn! Kính.