các bác ạ. e mới lấy xe hôm qua, cả buổi chiều e đăng ký, đăng kiểm xong hết rùi nhưng thưc sự thì trong lòng e vẫn còn 1 số cảm xúc muốn tâm sự cùng các bác..
e thì mới có con xe mới lần đầu nên vui lắm, nhưng cay nhất là mấy cái vụ cò quay đi đăng ký ở mấy chú công an quận.
- e đi nộp thuế trước bạ, hóa đơn chỉ ghi là Honda civic, đến công an quận Thanh Xuân xxx Tên Phạm TUấn Anh kêu hóa đơn ko gi rõ loại xe Honda gi và yêu cầu thuế xác nhận lại. E lại hộc tốc ra Thuế đòi xác nhận cho đúng, THuế kêo ko xác nhận được vì hóa đơn in từ máy tính ra nên chỉ in được như vậy, và chi tiết đã có tờ khai đính kèm. Đem về xxx Tuấn Anh biết ko ăn được tiền, cứ nhùng nhằng ko chịu làm,vứt hồ sơ e ở đó và ăn tiền vài thằng đến sau nhưng dúi trực tiếp tiền vào tay nó.xxx ăn tiền trắng trợn thật các bác ạ, e ko có kinh nghiệm chứ ném vào mặt nó vài trăm cho xong nhưng nó lại hành hạ minh đi lại mà cuối cùng vẫn vậy.
- Vụ thứ 2 là vụ kiểm tra xe, cà số khung số máy thì Honda civic cà cho rồi, vả lại xe mới thì có gì để mà kiểm tra, vậy mà xxx ở Thanh Xuân(xxxe nhớ mặt chứ quên ko ghi tên)xxx khệnh khạng ra kiểm tra xe, đưa nó số khung số máy để nó kiểm tra nó lại hỏi là những số này mày cà ở đâu.(xxx không được tiền thì xưng hô là mày tao).Em ko hiểu xxx có mỗi việc kiểm tra số khung số máy mà nó còn ko biết ở đầu. Thế là e lại phải đút 100 là xxx lại ok xong luôn.Các bác trong diễn đàn tha thứ cho e nói bậy vì e cay chúng nó quá).
Trên đây là vài dong tâm sự của e, mong các bác đã đi đăng ký và chưa đi đăng ký chia sẻ cùng e.