Hạng D
13/4/15
1.864
3.376
113
Đường này chạy rất sướng nhưng ngắn quá nên chưa đã. Từ Bàu trắng ra chút vài km rẽ đường đất bên phải vào mũi Yến, xe nhà thì để đó đi bộ xuống ngắm cảnh, còn 4x4 thì phi đồi cát mênh mông ra tận bãi luôn rất sướng.
Con đường đau khổ ngày xưa...
View attachment 1771917
.và siêu xa lộ ngày nay
View attachment 1771913
View attachment 1771914
View attachment 1771916
Năm em đi nó ra tới Phan Rí cửa rồi bác 6, đoạn cuối lúc đó đang lắp đặt cống thoát nước giữa với trồng trụ đèn, cũng được 20km, có cái sợ bắn tốc độ, em chỉ đạp 160 cho 2km thôi :rolleyes::D, chứ đường này dư sức đạp tới 250km nếu không bị "ình chéo":rolleyes:
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Góp với các bác một ấn tượng trên đường thiên lý:
Xưa nay nói đến lòng chung thủy của người phụ nữ Việt Nam người ta liên tưởng ngay tới người mẹ bồng con ngóng chồng - hòn vọng phu.
Nhưng hình tượng cha mẹ già ngóng con thì chưa thấy thiên nhiên thể hiện.
Trong một lần lên núi Le (Xuân Lộc, Đồng Nai) được những người thợ khai thác đá kể lại câu chuyện cảm động.
Chuyện kể rằng: Ngày xưa có anh thanh niên làm nghề đục đá, thấy nghề nguy hiểm mà quá cực khổ, thu nhập lại chẳng bao nhiêu nên bỏ quê đi làm ăn xa mong có tiền về phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ già thấy lâu quá mà con chưa về nên chiều chiều dắt nhau lên núi ngóng trông. Ban đầu còn đứng trông, sau già yếu quá nên ngồi dựa lưng vào nhau mỗi người một hướng ngóng con. Lâu dần hai ông bà hóa đá ở trên núi.
Những người thợ khai thác đá trân trọng tảng đá, chỉ khai thác xung quanh nên đến giờ trên núi Le vẫn còn tảng đá cha mẹ già dựa lưng vào nhau ngóng con chưa bị đem nung vôi như nàng Tô Thị.
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường