Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
dung_gialai nói:
Ontuhily nói:
dung_gialai nói:
Nếu anh chưa tin chỗ mô, tôi có thể giải thít, còn nếu tôi nói đúng thì cứ chiêm nghiệm nhé
Sống là phải có niềm tin và hy vọng, nếu anh không có thì tôi thật tội nghiệp cho anh, anh Vũ ạ:D
Giọng này chắc là xỉn pà nó rầu :D
Làm gì có chiện xỉn hả lão, em uống có bao giờ say:D
Cưới "vợ 2" cũng như vợ 1, làm gì có con vợ nào hoàn hảo thoe ý muốn- em nói thế đúng hem anhphat, Lenguyen:D
nếu 2 lão bẩu...không đúng, em từ bỏ diễn đàn từ hum nai, còn nếu đúng...em tiếp:D:D:D
Đã bẩu đừng có rượt theo ... sao lão hỏng nghe phỏng ...
24.gif

 
Hạng D
17/1/11
2.191
218
63
Đồng Tháp
dung_gialai nói:
Le Nguyen nói:
Hihihi.....em đồng ý hoàn toàn...nhiều khi trời mưa em cũng kg dám mang em nó ra chạy sợ bị mục, nhưng em kg đồng ý ở chỗ là: đi rước thằng con trai cưng thì dù mới rửa hoặc trời mưa em cũng phải mang em nó ra phục vụ mới được......
57.gif
033102flo_1_prv.gif
tongue4.gif
Vại thì liên quan gì đến con gái thiệt đẹp, lòng ham muốn mà không dám cưới chớ hử???
Nếu cưới được vợ đẹp thì phải biết 2 điều
1/ Cưng nó cho nhiều nhưng khi cần nó phải ngoan, cưng như nào, muốn nó ngoan như nào thì tùy vào thèn chồng
2/ Phải biết vững tin để không nghe lời thị phi của thế gian thì mới hạnh phúc được bên con zợ đẹp
Còn lại ...chỉ là tiểu tiết
Thiếu 2 điều trên...vứt
Nói về xe có khi còn dở, chớ nói zìa cái zụ này...có khi em làm diễn thiết gia cũng hỏng chừng
Bày đặt mới 18 tuổi nhìn trộm gái đẹp mà đem vào bàn chiện đời
:D:D:D:D:D:D:D
Bởi vậy mới nói, cưới vợ thiệt đẹp mà kg dám mang ra xài, thì sợ uổng phí thôi....cái chuyện ở trên em kể là có thiệt, nên em ngồi em ngẫm ra mà nói. Bây giờ cô gái thiệt đẹp đó đã có chồng và chồng cô ấy cũng rất yêu thương cố ấy, dù cô ấy chỉ để chưng trong tủ kiếng, và cô gái quê kia cũng đã có chồng và chồng cô ấy lại kg biết yêu thương cô ấy, và cô gái đó vẫn khổ...em kể tới kể lui cũng kg phải vì cái gì....tại vì quan điểm mỗi người mỗi khác..nhưng khi nghe bảo trời mưa kg dám mang xe ra rước thằng con trai, thì em thấy xót ruột quá, yêu xe nv em kg đồng ý....yêu xe thì ai cũng yêu, nhưng phải cho nó phục vụ cả nhà thì sẽ ý nghĩa hơn.....em cũng kg biết sao nữa nhưng nghe nói nv em thấy khó chịu lắm, em đứng về phía thằng con và bảo vệ quyền lợi thằng con............
 
Hạng D
27/5/09
1.162
266
83
Đà Nẵng
accord_dongnai nói:
bác nào máu thì e nhường lại vợ 2 mới cưới của e:
e mới rước duoc 2 tháng, e mới kheo bên thớt khoe xe nay úp lại cho các bác
k5q4.jpg
zhin.jpg
6lt6.jpg
viaq.jpg
lnd1.jpg
qo06.jpg
rrcb.jpg
kxfz.jpg
27sr.jpg
xgv0.jpg
1xkl.jpg
rezs.jpg
2j9k.jpg
lv42.jpg
83u0.jpg
ch4z.jpg
b9uq.jpg
e1jq.jpg
upl8.jpg
rdas.jpg
mkvi.jpg
amql.jpg
Niềm mơ ước của tui..
 
Hạng B2
18/3/08
134
28
28
accord_dongnai nói:
bác nào máu thì e nhường lại vợ 2 mới cưới của e:
e mới rước duoc 2 tháng, e mới kheo bên thớt khoe xe nay úp lại cho các bác
k5q4.jpg
2j9k.jpg
amql.jpg


con này bác bán chưa vậy ? nếu chưa thì mật thư cho em cái giá để tham khảo nha. số cầm chân của em 098 559 8884
sẵn tiện em nhờ các bác trên đây để ý dùm em có con xe nào 92 ex còn ngon thì báo em biết với nha.
thấy trên bonbanh có con này , bonbanh.com/Xe-Honda-Accord--1992-187563.html các bác cho em ý kiến với ạ.

 
Last edited by a moderator: