E ko ủng hộ ai, em chỉ ủng hộ cái cặp mắt của chính mình. Nhìn cái hình trên mà các bác phán XXX ăn bẩn này nọ là em không phục. Rõ ràng là có 01 CSGT đang ghi biên bản.maylangthang nói:Hungtech nói:TRong hình này thì XXX đang lập BB vi phạm, không hề ăn bẩn đáng ủng hộ. Còn chuyện xe 2B này bị bắt là vì quẹo trái từ TDT vào Hàm Nghi thì đúng hơn. Bác chủ có vẻ lơ ngơ không biết gì cả.lu bang nói:E đang nằm trên xe chờ V1 thì bất thình lình có 4 e xxx tấp vô lề làm NV , trong vòng 15' thổi hơn 20 xe 2b quẹo phải từ Tôn Đức Thắng vào Hàm Nghi k xi nhan.Chắc kiếm bộn vì knthaasy ghi bb gì cả, dạo này bắt 2b quẹo k xi nhan nhiều lắm, các Bác chú ý nha
![]()
Trả lời knife rõ :
01) Chỉ có 1 thằng ghi còn mấy thằng kia thì lo lượm tiền. Nếu knife kg tin thì dám đi vài điểm trong thành phố ngay đại lộ đông tây, Trần Đai Nghĩa ... xa hơn là Phú Mỹ gần Bà Rịa ,xxx ra gặp tải nào cũng ngoắc vô thì có phải làm luật không .
02) Tôn Đức Thắng sao quẹo trái hàm Nghi được , có 1 con lươn khi vừa xuống cầu Khánh Hội kéo dài gần tới Nguyễn Huệ , các đồng chí xxx của knife đứng đây thì làm sao biết ai quẹo trái.
Trước giờ thấy knife toàn ngồi văn phòng mà phán chứ chả biết thực tế gì ráo.
Việc gì cũng có 2 mặt đừng cứ khen shit mình thơm hoài .
knife có biết nghành nào được bầu là tham nhũng nhất không ?
Chuyện 01 CGST ghi, những CSGT còn lại thu tiền cũng là bình thường chứ có gì đâu?
CSGT thực hiện đúng nhiệm vụ của mình - lập biên bản - mà bác gọi là "thằng" thì bác nên xem lại chính mình!!!
Bác maylangthang đã trả lời rõ là Knife rồi mà bác... là dao đâm sau lưng anh em OS ... cùng thuyền với XXX đó mừ...lu bang nói:Bác Hungtech lên hạng B1 hay thiệt ( mới tham gia 28/02/2013 ) và hay bênh xxx , chắc có điều gì lạ chăng các Bác .



Cá mập nói:Giá chót bây giờ là 2 xị, sao kiu lẻ được ạ?
1 xị cũng lụm bác ơi! Cháu e mới bị
Chuyện cách đây mấy năm. Khi đó em còn là sinh viên, vi phạm lấn tuyến có đường vạch đứt, xxx ngoắc vào. Năn nỉ không xong, thêm nữa kinh nghiệm chiến đấu không cólu bang nói:phạt bằng bb thì ai nói làm chi nữa, vì làm như vậy mới nâng cao ý thức người dân.Còn đút vào túi riêng thì, và thổi cũng còn chọn lựa e nào sang, có tiền mới thổi bó tay luôn ...

Em: Mấy anh ơi, em có 100k phòng thân, đưa hết mấy anh rồi. Giờ xe hết xăng, mà em sinh viên, ở trọ, tiền Ba Má chưa đưa, mấy anh thông cảm cho em xin lại 1 ít để đổ xăng.
XXX: nhìn em, cười rất tươi (theo suy nghĩ của em lúc đó ạ). Cầm 50k đưa em và nói, nè ông tướng, cầm lấy mà đổ xăng.
Em:


Thật ra thì theo em nghĩ, trong cuộc sống này còn rất nhiều người tốt, dù không hoàn toàn là tốt (nhân vô thập toàn mà). Nhưng nếu biết cách cư xử hợp lý thì chúng ta sẽ tránh được những phiền toái không đáng có và giảm được những rủi ro bên ngoài mang lại.
Em đồng ý là cách làm của xxx như các bác chia sẽ trên diễn đàn là không đúng và em cũng không ủng hộ xxx tìm mọi cách để kiếm tiền như vậy. Nhưng nói đi thì cũng nói lại. Tại sao xxx như thế? Tại sao các OSER trao đổi những kinh nghiệm đối phó với xxx? Có phải chăng, mỗi người chúng ta ai cũng vì cái riêng của mình để rồi làm hư những người thực thi pháp luật?
- Các bác ngại đi lại nhiều lần, các bác ngại những thủ tục hành chính... nên các bác năn nỉ, ý ôi xxx bỏ qua và đưa tiền cho họ để đi cho xong. Vậy là anh ấy đã biết cách kiếm tiền của các bác rồi.
- Có nhiều doanh nghiệp vận tải thì tìm cách mua luôn xxx, xe chạy vô tư, không cần biết đến xung quanh là gì, pháp luật bị các bác cho vào sọt hết. đến khi bị vi phạm thì la lên cho cả làng cả xóm nghe (làm như các bác oan lắm đấy



- Đi đường bác này thấy người này người kia chạy được, mình vì chấp hành luật mà phải đứng chờ, cảm thấy bức xúc, khó chịu trong người. Lần sau ông nhất quyết sẽ đi như thế. Vậy là người này kéo theo người khác vi phạm luật.
- Sự việc đi đến quá xa khi pháp luật không còn phù hợp với sự phát triển quá nhanh chóng của con người và các phương tiện lưu thông, trong khi hệ thống cơ sở hạ tầng thì càng ngày càng xuống cấp. Vậy là búc xúc được đẩy lên một nấc thang mới. Ông vi phạm thì tranh thủ theo đóm ăn tàn, ông không vi phạm thì cảm thấy quá thiệt thòi.... và xxx vẫn cứ nghe các bác mắng, chửi, la... nhưng vẫn phải thực thi pháp luật ... và các bác lại phải đưa ... cho xxx và. Cứ thế, một vòng luẩn quẩn sẽ không bao giờ chấm dứt NẾU MỖI CHÚNG TA KHÔNG TỰ GIÁC XÂY DỰNG MỘT MÔI TRƯỜNG SẠCH CHO CHÚNG TA. CHÚNG TA SẼ SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM LÀ ĐIỀU KHÔNG TRÁNH KHỎI.
Last edited by a moderator: