Thật ra cũng bình thường thôi bác. Tay lái dở như em mà lên xuống thường xuyên, chẳng sao cả. Gửi cả ngày chỉ có 40k, không sợ mưa nắng , không sợ mất kính... Qua đêm thì rất ư là chát. Có hôm hứng chí đi uống bia với mấy chiến hữu, không dám lái xe về. Hôm sau đến lấy 180k!vinhtt06 nói:Cái dốc mà trần ai như vậy thôi thì em để xe đâu đó đi bộ cho tốt sức khỏe)
em đã từng xuống VA 1 lần, VB 1 lần...và cảm thấy cứ phải rón rén chạy xuống mệt quá...nên sau đó mỗi lần ra Q1, em cứ đậu ở xe Lê Lợi (trả 10 ngàn tiền đậu xe, vé 5 ngàn + bo 5 ngàn) khỏe re...sau đó đưa F1 va bx đi ăn kem bạch đằng hoặc vào mấy cái TT đó mua sắm...
Mr Zy nói:Thằng Escape hơi ẩu. Sao không nhường 1 chút nhỉ...
Nó đang lên dốc mà bác bắt nó nhường ư?
Hai cái hầm này em là người khai trương đầu tiên bằng Sienna ngay ngày khánh thành, có clip mô tả chi tiết các bác xem lại
1.VINCOM A : "IN"
[tube]http://youtu.be/Birt-S4hPZU[/tube]
---------------------------
2.VINCOM A : "OUT"
[tube]http://youtu.be/flqMv6xj-jA[/tube]
1.VINCOM A : "IN"
[tube]http://youtu.be/Birt-S4hPZU[/tube]
---------------------------
2.VINCOM A : "OUT"
[tube]http://youtu.be/flqMv6xj-jA[/tube]
Last edited by a moderator:
Em nghĩ giống bác. Nếu quanh đó không còn cho đậu xe nữa thì mới chui xuống hầm thôi. Hôm bữa có việc ghé Ngô Đức Kế, gửi ở Financial tower mà cũng thấy mất thời gian rồi.cua_gach nói:em đã từng xuống VA 1 lần, VB 1 lần...và cảm thấy cứ phải rón rén chạy xuống mệt quá...nên sau đó mỗi lần ra Q1, em cứ đậu ở xe Lê Lợi (trả 10 ngàn tiền đậu xe, vé 5 ngàn + bo 5 ngàn) khỏe re...sau đó đưa F1 va bx đi ăn kem bạch đằng hoặc vào mấy cái TT đó mua sắm...