Thanks bác quá khen. Em chỉ mua đồ sẵn có về lắp thôi chứ cũng lơ-tơ-mơ về cái GPS lắm.Celica2000 nói:Công nhận hay thật đó bác, nhưng có bị che tầm nhìn không bác, nguồn điện đấu vào chổ nào bác nhỉ? Bác đúng là pro của GPS rùi
Cái này khi dùng thì mở lên, khi bác chạy xe bác lật cái nắp hộc để đồ phía trên lên, tuy có cản tầm nhìn chỗ đó 1 tí nhưng ko đáng kể, còn đỡ hơn là treo lên kính. Dây thì em lòn xuống dưới đi ngầm bên trong, em có 1 ổ điện lỗ mồi thuốc lá ở cái xe cũ, lấy ra vệ sinh lại, đấu dây và cầu chì vào nguồn điện lỗ mồi thuốc trong xe, hàn mấy mối nối và quấn keo cẩn thận lắm bác ạ. Ra thợ làm xe cứ đi theo nhắc mấy chú thợ mấy mối nối phải hàn lại rồi mới quấn keo mà mấy chú ứ chịu làm