Đâu thấy kẹt chỗ nào đâu em?Đừng kẹt xe chắc em là cư dân đó rồi. Đẹp!
Mập đi vù vù từ đầu NVL vào dự án có 5 phút mà bằng đoạn NHT vào khu Phú Mỹ thôi.
Hay nói cầu Kênh Tẻ?!
Đâu thấy kẹt chỗ nào đâu em?Đừng kẹt xe chắc em là cư dân đó rồi. Đẹp!
Hạ hoả xem euro đi bác Mập, mà đợt này cược Anh nó vô địch, chứ 2 năm sau nó ko cho đá rồiChiều chiều chạy từ đầu Điện Biên Phủ đến cuối đoạn xem mất bao nhiều phút??? Cư dân Quận 3 hùng tiền làm cái đường cao tốc trên không nhé!
Quận 7 mấy năm gần đây kẹt xe giờ cao điểm cũng như nhiều nơi khác trong thành phố. Nếu ai mua nhà thì người ta sẽ tính toán xem chỗ đấy sẽ thuận tiện cho cuộc sống của người ta ra sao rồi mới quyết mua.
Ví như 1 người làm ở Tân Bình mà kêu xuống PMH mua nè, ở đây sướng lắm. Ừ thì xướng, nhưng xa quá thôi kiếm nhà Tân Bình mua cho tiện. Vậy thôi.
Những người ở Q7 hoặc lân cận muống tìm khu nhà khép kính, an ninh, cuộc sống thoải mái không chung đụng mấy anh hàng xóm hát karaoke, đi làm lo trộm cướp. Tìm ở đâu khu Q7? Vào Nam Viên? Chateau? Tiền đâu mà vào.
Nói chung dự án có đối tượng riêng. Dập Q7, dập PMH hay dập 9S cũng không thể làm Quận 2, Sale phát triển nhanh lên được. Vậy dập để làm gì???
Thật nghiệp? Thất bại trong cuộc sống? Thua cuộc nên lên đây chứng to anh hùng??? Chắc là không.
Khả năng cao là biết các dự án lớn về, hạ tầng sẽ thay đổi vì các dự án cầu đường sắp lên nên dập xuống để kịp gom hàng của những người chưa thạo tin.
Chiêu này với Mập xưa rồi.
Mấy đứa chê PMH kẹt xe với có mùi rác thật ra chúng nó chưa được ở PMH bao giờ.
Xin lỗi anh em hôm nay Mập quét rác nên hơi dơ. Các bác thông cảm. Thường Mập rất kiềm chế.