bác mua mấy cục xương bắng nhựa về cho nó gặm ở mấy cửa hàng thú y.cho mới lớn hay ngứa răng
có nó thì mấy a tý chạy xa.không có nó mà anh tý cắn thì còn mệt mỏi hơn nhiều đó
có nó thì mấy a tý chạy xa.không có nó mà anh tý cắn thì còn mệt mỏi hơn nhiều đó
Hồi xưa con PQ của em trong 1 đêm nó nhai cuộn cáp hàn 30 mm2 dài 10m đôi thành từng khúc 1-2m!
Khổ nổi, giận lấy cây kêu nó lại để đánh nó mà nó bò lết tới nằm yên cho đánh mà không bỏ chạy. Tội quá nên quất 1 cây vào mông rồi thôi.
Khổ nổi, giận lấy cây kêu nó lại để đánh nó mà nó bò lết tới nằm yên cho đánh mà không bỏ chạy. Tội quá nên quất 1 cây vào mông rồi thôi.
Em nó đang lớn bác không mua đồ chơi cho nó cắn thì cắn cọng dây là may rồi, mai mốt nó gặm luôn cái bánh w đôi dép trên thềm luôn 
Mấy cái vụ này công nhận là khổ lắm cơ. Nhà anh bạn em nuôi 2 con chó ta, anh ấy chạy chiếc Innova cứ sáng sáng là 2 con đó chạy tới xe tè vào 4 bánh xe. Rồi lúc tụi nó rảnh lại gặm 4 cái chắn bùn, cứ thay mới đc khoảng tuần nó lại gặm te tua, thay đc 3 lần tức quá anh ấy tháo bỏ luôn. Còn mấy cái mâm xe thì han rỉ tùm lum, nhìn chán lắm.
Xe Escape của em trước cũng bị như bác, con cẩu nhà nó ngứa răng nó cắn đứt ngọt cái cọng dây điện dưới gầm chỗ nối vô cầu sau...