Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Nó nằm ở Cồn Ấu
Đậu xe phía bên vòng xoay rồi có cano chở qua. Muốn đi qua đi lại bất kỳ lúc nào cũng có người chở, phục vụ 24/7
Thức ăn thì cũng tuỳ, bên đó có mấy thằng bếp trưởng lẫn, ăn món gì thì bếp đó ra làm.
Phòng ốc hiện đại, đẹp, đồ xịn.
Có gì trải nghiêm KO anh: hồ bơi, vườn trái cây, sông nước...
Món Ấn em ăn mấy ngày liên tục lúc đi tour du thuyền giờ nghĩ lại vẫn còn nhợn, nhất là lúc nhìn xung quanh toàn ăn bốc,hóng thánh chuột bạch ăn thử món Ấn
Nói chung là đẹp, nhưng buồn quá.Ở đây được cái đi ca-nô và xe đạp, còn lại phải vào Tô Châu