Hạng C
14/12/14
670
2.655
93
Bác này đi rừng rú ít mà chơi 4x4 MT chi cho khổ. Em cũng 4x4 MT, chủ yếu chạy băng rừng vượt núi mà không hề sợ, chỉ sợ đi trong TP gặp kẹt xe, tê hết cả chân trái.
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng B2
30/8/08
262
218
43
@SVT Raptor
Đầu năm sau chắc chắn mình sẽ đổi, có điều phải đợi "Big Three" của Việt Nam ra xe và giá cả như thế nào nữa :3dchientrung:
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng B1
21/1/09
96
101
18
ôi đệt. ko ngờ lên diễn đàn này lại gặp lão Sơn hói ngày xưa của aptech.
Luân béo đê. ko nhìn hình cũng ko biết :))
 
Cò Đất
22/6/12
5.457
39.641
113
Góp vui với bác KeNgoaiDao:
Xe em là AT lấy ngày 01/08/2009. Một trong 300 xe đầu tiên được hãng tặng baga mui, ốp sườn, ... Cũng đã hơn 120k km.
Đã thay vỏ, dây cam (lúc 100k), các thứ thay định kỳ như lọc gió, lọc dầu, vệ sinh máy lạnh 1 lần.
Tình trạng máy móc: không vấn đề gì, cứ như thuở ban đầu.
Nội thất: còn ok.
Mâm xe: cũng bị như bác KeNgoaiDao.
Một vài hình ảnh chia sẻ:
Đánh giá của thành viên về Ford Everest 2009 sau gần 120.000 km
Đánh giá của thành viên về Ford Everest 2009 sau gần 120.000 km
Đánh giá của thành viên về Ford Everest 2009 sau gần 120.000 km
Đánh giá của thành viên về Ford Everest 2009 sau gần 120.000 km
Đánh giá của thành viên về Ford Everest 2009 sau gần 120.000 km
Đánh giá của thành viên về Ford Everest 2009 sau gần 120.000 km
Đánh giá của thành viên về Ford Everest 2009 sau gần 120.000 km
Đánh giá của thành viên về Ford Everest 2009 sau gần 120.000 km
Đánh giá của thành viên về Ford Everest 2009 sau gần 120.000 km
Đánh giá của thành viên về Ford Everest 2009 sau gần 120.000 km
Đánh giá của thành viên về Ford Everest 2009 sau gần 120.000 km
Đánh giá của thành viên về Ford Everest 2009 sau gần 120.000 km
Đánh giá của thành viên về Ford Everest 2009 sau gần 120.000 km
Đánh giá của thành viên về Ford Everest 2009 sau gần 120.000 km
và em nó cũng chuẩn bị ra đi để chào đón FE 2016. :p
 
Hạng D
11/3/14
2.785
2.919
113
Bình Dương
Có 1 điều hơi "tủi thân" là có 1 lần mệt quá nằm đậu xe ở vỉa hè, mở máy lạnh ngủ chút bị chủ nhà ra đuổi. Họ nói đậu xe ở đó xe nổ máy ồn quá ngủ không được. Kekekeke :3dchongchong:
Có đợt năm rồi em đi chiếc K3 của em từ Đà Nẵng về Bình DƯơng , lúc đi ngang Khánh Hòa 12h đêm mệt quá em và thằng bạn tấp cây xăng ngủ , mà sợ bị vặn đồ , thấy xe giường nằm vào đổ xăng quá chừng nên chịu khó thức canh ... cho nó ngủ 2h sáng nó chạy em ngủ , 6h sáng ăn sáng em chạy nó ngủ :D