Xin chào cả nhà,
Em mới lấy bằng B2 hồi đầu tháng 10. Cảm thấy tay lái mình còn non nớt ..
nên qua diễn đàn này .. biết được a Long có hỗ trợ dợt tay lái cho mấy tài mới như mình..
Kết quả là mình tham gia 1 chuyến hành trình 800km 2 ngày 1 đêm cùng a Long và 2 tài non như mình.
Hành Trình: SG - Phan Rang - Đèo Ngoạn Mục - Đơn Dương
Sáng hôm sau, luyện đèo ngoạn mục, xong lên Đà Lạt, rồi về SG
Xe: Ford Ranger 2017 XLS MT 4x2 (mình k phải dân chơi xe nên ko biết chiếc này thế nào, toàn lái vios lúc tập lái, nhưng khi lên lái Ranger thì phải nói là yêu luôn rồi.. sẽ dành tiền sắm e nó hihi)
Đây là nhật kí chuyến đi..
- Khởi hành 16h chiều ngày mà cơn bão Damrey đổ bộ vào VN, mưa bão khủng khiếp khắp nơi. Cứ tưởng là ... chuyến xe bão táp..
- Anh em phóng 100-120km/h trên cao tốc, dưới cái mưa xối xả và tay lái con run và chân thì cứng ngắc... nhưng được sự hướng dẫn tận tình và máu lửa.. 3 anh em cũng vượt qua bài tập đầu tiên này. Không dùng thắng, chỉ dùng ga, cách chuyển làn, xi nhan, quát sát xe trước, xe sau, ... nói chung là tài non mà lần đầu đạp 120km/h trên cao tốc dưới cái mưa xối xả .. e cũng xón lắm nhưng cảm giác phê như con dê
- Qua cao tốc, cơn đói vẫy gọi, mọi người tìm quán ăn... sẳn tiện nghỉ chân xè xè các thể loại ^^
- Tiếp tục hành trình, 3 tài non thay nhau chạy trong đêm.. cho biết mùi lái xe đêm như thế nào.. phải nói là khó, nguy hiểm, tầm nhìn hạn chế, khó quan sát người đi đường, biển báo.. các bài tập như chuyển làn trong đêm làm sao cho an toàn, kĩ thuật đánh vô lăng, điều khiển vô lăng và hộp số cho nhuần nhuyễn
- Đến chân đèo ngoạn mục lúc 1h thì dừng lại ăn uống nhẹ nhàng rồi leo trong đêm cho có cảm giác mạnh.. Nói chung là mình chưa đi đèo này bao giờ, trời thì tối, chả thấy gì, đường thì vắng,... ko biết sợ, cứ thế mà leo đèo với tốc độ 40-50km/h...
- Đến đơn dương lúc 2h sáng và cũng mệt rồi, kiểm chỗ nghỉ mai còn chiến tiếp
- Sáng ra bào nhẹ tô hủ tiếu gà, khá là ngon.. xong thì luyện leo lên len xuống cái đèo ngoạn mục. Móa ơi luôn.. tối qua ko thấy gì để sợ... nhưng mà sáng ra thì có nhiều chuyện để nói lắm...
Nhiều xe, xe sau thì xin vượt, xe trước thì bò, xe làn bên kia thì lấn làn, xe máy thì chạy như đua, đòi vượt hoài, xe khách, xe hàng, xe ben.. thi nhau mà chạy mà vượt...ghê nhất là mấy khúc cua cùi chỏ, 1 bên là vực, hoặc có khi là đường xe chạy ở phía dưới.. nói chung .. ghê lắm... @@ Lần đầu mình bò lên bò xuống tốc độ 20km/h trên con ranger. cảm giác hơi nhục nhục @@ 2 anh em kia thì chạy cứ như dân địa phương luôn rồi 40-60 luôn.
- Nhưng mình yếu thì phải luyện... Sau khi run như vậy, anh em ngồi phía sau xón... nhưng aLong nhiệt tình chỉ dẫn, lần thứ 2 leo lên leo xuống tạm ok, tốc độ khoảng 40km/h.. Luyện được bài tập cách vượt xe khác , nhường xe khác trên cung đường đèo quanh co như thế nào, cách dừng xe an toàn là như thế nào, đề phòng những khúc cua nguy hiểm, khuất tầm nhìn, tránh xe đang vượt phía đối diện... nên giờ mình cũng cứng tay lái, tự tin nhai mấy cái đèo khác ok ^^
- Xong con đèo này rồi, mọi người rất tự tin, nên chạy lên Đà Lạt, ăn uống chụp hình xè xè .. khá ok, cảm giác giờ lên bất kì xe nào cũng lái được. Xong rùi chạy về SG luôn, dứt đèo Bảo Lộc cái một ^^.. Trên chuyến về thì ôn lại các kiến thức lái xe trước, trò chuyện với a Long về xe, công việc, cuộc sống, ...Dừng lại quán cơm niêu Rosa
- Kết thúc hành trình lúc 21h30 tối.
- Về đến nhà 2-3 ngày sau vẫn còn lưu luyến cái cảm giác này.. lại muốn lên xe và đi tiếp.
Đây là Zalo aLong: 0901817199
--
Cám ơn aLong rất nhiều vì chuyến hành trình bổ ích và thú vị...!
Chúc các bạn tài non mau cứng tay lái.. để có thể đưa cả gia đình vi vu cuối tuần khắp mọi nơi ^^
Thân,