Hạng B2
16/11/15
286
523
93
TP. HCM
www.chieusangdothi.vn
Dear các cụ các mợ.
Lời đầu tiên cho phép nhà cháu gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cụ nttanmam đã lập thớt Danh sách Oser Du xuân về quê - Tết Đinh dậu để nhà cháu có cơ hội chém gió và hẹn hò một số cụ hành quân cùng trên cung đường mùa xuân. Do thớt của cụ là tổng hợp tất cả các Oser về quê của tất cả những ngày cận tết nên nhà cháu mạn phép mở thớt mới, dành cho những mem có chung lịch trình và hành trình xuất phát vào ngày 24 tháng chạp để anh em bóng bàn cho đỡ loãng thông tin. Nhân tiện đây nhà cháu cũng có lời mời tới các cụ các mợ có chung lịch trình xuất phát tham khảo xem có thể join cung này thì nhập vào cùng hành quân cho vui ạ.

Sáng nay 27/12/2016, nhà cháu có hẹn hò với mấy cụ tham gia off cafe bàn nhanh về thời gian và hành trình, tạm thống nhất xuất phát ngày 24 tháng chạp và quan trọng nhất là nhà cháu đã dụ khị được mấy cụ đi theo Cung đường Trường Sơn huyền thoại. Nhà cháu đưa ra kế hoạch và lịch trình sơ bộ như sau, mời các cụ bóng bàn cho nát nước trước khi hành quân để đảm bảo chuyến đi đoàn kết, vui là chính và đặc biệt là an toàn "ĐI ĐỂ TRỞ VỀ":

A. Thành phần tham gia chuyến đi
1. Vutungnd + Bà cả + 02 F1: Gạch cứng toàn cung
2. Dung1969 + Bà cả + 03 F1: Gạch cứng toàn cung
3. Beptusaigon + Bà cả + 02 F1: Gạch cứng toàn cung
4. Caosonlocks + Bà cả + 02 F1: Gạch cứng toàn cung. (Trang bị 04 bộ đàm)
5. Thanheric + Bà cả + 02 F1: toàn cung
6. Mr. Cường (Bạn bác Dung1976) + Bà cả + 02 F1: Gạch cứng toàn cung
7. vietventures + Bà cả + 01 F1 (Có bộ đàm): Gạch cứng toàn cung
8. boynd80 + Bà cả + 02 F1: Gạch cứng toàn cung.
9. Rayban + Bà cả + 03 F1: Gạch cứng toàn cung
10. minhtmt + Bà cả + 02 F1: Gạch cứng toàn cung.
11. Người nhà bác Caosonlocks
12. Tranhai + Bà cả + 2 F1: Toàn cung
13. Soyapro: Một mình toàn cung
14. Gold123 + Bà cả + 2 F1: Chặng 1
15. Baopxa: Tham gia chặng 1
16. Roberkieu: Tham gia chặng 1
(Em xin phép chốt danh sách, nhiều quá nhà em lo lắng rất :3dnhiumay:)


B. Cung đường và lịch trình sơ bộ
1. Ngày 1 (21/1/2017 tức 24 tháng chạp): SG- Kontum 540km: Ngày đầu còn khỏe, đường đẹp cơ mà chẳng có gì để chơi nên chạy nhanh.

- 03h30: Tập trung tại Siêu thị Aeone Tx. Thuận An, Thuận Giao, Đại lộ Bình Dương, Số 01 Khu phố Bình Giao, set bộ đàm và dán số xe. Đúng 4h00 khởi hành
Danh sách về quê ăn tết 2017 ngày 24 tháng chạp

- 4h00' xuất phát
- 6h15 ăn sáng tại Đồng Xoài hoặc Bù Đăng (Tùy biến)
- 12h ăn trưa tại Ban Mê Thuột
- 17h-18h đến Kontum nhận phòng và ăn tối ( Giao lưu toàn đoàn với món chính Gỏi lá)
CHẶNG 1
Danh sách về quê ăn tết 2017 ngày 24 tháng chạp

2. Ngày 2 (22/1/2017 tức 25 tháng chạp): Kontum - Bờ Y - A Lưới 420km. Nghỉ A Lưới.
Đây là đường rừng núi, vừa đi vừa chơi. Điểm nhấn chính cung đường này có Ngã 3 Đông Dương, cửa khẩu Bờ Y, đèo Lò xo và đèo A Roàng. Ngã ba Đông Dương nơi này 1 con gà gáy 3 nước cùng nghe tiếng, nếu check cột mốc và cửa khẩu để quánh dấu thì cần 1h30' cho việc seo phi và song phi các kiểu.
- 6h tập trung ăn sáng
- 6h30 Cafe hội ý nhanh
- 7h00 xuất phát
- 9h check CK Bờ Y và ngã ba Đông Dương
- 10h30 lên đường
- 12h ăn trưa tại Đăk Glei (Em sẽ set kèo để có hậu cần tại chỗ)
- 18-19h đến A Lưới nhận phòng và ăn tối.
Đặc biệt lưu ý chặng 2 này. Các gia đình phải thật nhanh chóng trong việc check choác, ko la cà nhiều khu vực cửa khẩu Bờ Y và ngã ba Đông Dương. Sau khi từ Bờ Y ra đoàn sẽ được trải nghiệm cung đường đèo Lò xo, đặc biệt đèo A Roàng rất ngoằn ngoèo và hoang sơ. Chắc chắn phải đón hoàng hôn trên đèo A Roàng, đánh đu cây dương xỉ cổ thụ và làm vài bụi mùi tàu (Ngò gai) rừng để về A Lưới quánh chén. Cố gắng sao để chỉ phải đi 1-2 h trong khu vực này khi trời đã tắt nắng, đường rừng nên ông mặt trời cũng nghỉ sớm hơn miền xuôi các cụ ợ.

CHẶNG 2
Danh sách về quê ăn tết 2017 ngày 24 tháng chạp


3. Ngày 3 (23/1/2017 tức 26 tháng chạp): A Lưới - TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình 435km.
- 6h tập trung ăn sáng
- 6h30 các bố Cafe hội ý nhanh, các mẹ mua thêm đồ ăn ngay chợ A Lưới chuẩn bị cho bữa trưa
- 7h00 xuất phát
- 9h30 Thắp hương tại Tượng đài chiến thắng Khe Sanh
- 10h bắt đầu hành quân theo cung đường Tây Trường Sơn huyền thoại
- 18h đến TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình
Cung này đèo dài nhất, đường đèo dốc quanh co đi giữa Đại ngàn Trường Sơn, sẽ tiêu tốn không ít thời gian của các cụ cho việc ngó nghiêng các di tích lịch sử và kể cả việc săn con nghệ thuật. Có 3 con đèo lớn rất hiểm trở Đèo Sa Mù - Đèo Khu Đăng - Đèo U Bò. Qua đèo Sa Mù thường có sương mù bất kể thời gian. May mắn thì không gặp. Đặc biệt nhất của cung đường này là cây gì cũng có, trừ cây xăng. Bữa trưa đoàn ăn trên đường bằng thức ăn nhanh hay thế nào thì do các mẹ, cho gì ăn nấy. Nếu không cho ăn uống đàng hoàng e là không có sức chạy tiếp cung đường còn lại thì các mẹ ráng chịu.
Có cửa khẩu Lao Bảo, khu di tích Làng Vây, đồi Thịt Băm, sân bay Tà Cơn ...v.v trên cung đường này. Nếu la cà thì sẽ rất mất thời gian, đi tối thì không hay lắm nhưng cũng có cái thú riêng. Tuy nhiên cũng không loại trừ vì mỗi lần đi mỗi lần khó, ai cũng có tâm lý đi cho bõ, cố gắng check càng nhiều càng tốt. Tùy theo tình hình và nồng độ máu của các Oser và thành viên trong đoàn sẽ bóng bàn cụ thể trên đường.
CHẶNG 3
Danh sách về quê ăn tết 2017 ngày 24 tháng chạp

4. Ngày 4 (24/1/2017 tức 27 tháng chạp): TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình - Hà Nam - Nam Định: 440km. Cụ Dung1979 với nhà cháu kết thúc hành trình, cụ Beptusaigon về Hải Phòng tiếp tục hành trình thêm 80km.
Cung đường này nhẹ nhàng, chẳng có gì đáng bàn nên nhà cháu không fit thời gian ạ. Cứ đúng giờ đi, đúng giờ ăn nghỉ ko vội vàng.

VỀ ĐÍCH
Danh sách về quê ăn tết 2017 ngày 24 tháng chạp

C. Công tác chuẩn bị
Nhà cháu lười viết nên tạm mượn thớt của cụ này bên Otofun các cụ tham khảo nhé. Nhà cháu chỉ chuẩn bị thêm phần nồi niêu xoong chảo, bếp cồn, bếp ga các kiểu cho Chặng 3 búp phê giữa đại ngàn thôi ạ. Còn cụ tỉ cần thêm gì thì để sau khi họp đại hội trù bị thì giao cho các mẹ bóng bàn tiếp ạ.

https://www.otofun.net/threads/khoi...inh-phuc-dong-duong-tet-am-lich-2017.1112853/
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
24/12/16
51
69
18
54
Dear các cụ các mợ.
Lời đầu tiên cho phép nhà cháu gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cụ nttanmam đã lập thớt Danh sách Oser Du xuân về quê - Tết Đinh dậu để nhà cháu có cơ hội chém gió và hẹn hò một số cụ hành quân cùng trên cung đường mùa xuân. Do thớt của cụ là tổng hợp tất cả các Oser về quê của tất cả những ngày cận tết nên nhà cháu mạn phép mở thớt mới, dành cho những mem có chung lịch trình và hành trình xuất phát vào ngày 24 tháng chạp để anh em bóng bàn cho đỡ loãng thông tin. Nhân tiện đây nhà cháu cũng có lời mời tới các cụ các mợ có chung lịch trình xuất phát tham khảo xem có thể join cung này thì nhập vào cùng hành quân cho vui ạ.

Sáng nay 27/12/2016, nhà cháu có hẹn hò với mấy cụ tham gia off cafe bàn nhanh về thời gian và hành trình, tạm thống nhất xuất phát ngày 24 tháng chạp và quan trọng nhất là nhà cháu đã dụ khị được mấy cụ đi theo Cung đường Trường Sơn huyền thoại. Nhà cháu đưa ra kế hoạch và lịch trình sơ bộ như sau, mời các cụ bóng bàn cho nát nước trước khi hành quân để đảm bảo chuyến đi đoàn kết, vui là chính và đặc biệt là an toàn "ĐI ĐỂ TRỞ VỀ":

A. Thành phần tham gia chuyến đi
1. Vutungnd + Bà cả + 02 F1: Gạch cứng
2. Dung1969 + Bà cả + 03 F1: Gạch cứng
3. Beptusaigon + Bà cả + 02 F1: Gạch cứng
4. Vanvuong: Gạch mềm
5. ......
6. Mời các cụ đăng ký tiếp

B. Cung đường và lịch trình sơ bộ
1. Ngày 1 (21/1/2017 tức 24 tháng chạp): SG- Kontum 540km: Ngày đầu còn khỏe, đường đẹp cơ mà chẳng có gì để chơi nên chạy nhanh.

- 4h: Tập trung tại Cafe Bon Bon 137/8 Huỳnh Văn Cù, Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
View attachment 587533- 4h15' xuất phát
- 6h15 ăn sáng tại Đồng Xoài hoặc Bù Đăng (Tùy biến)
- 12h ăn trưa tại Ban Mê Thuột
- 17h-18h đến Kontum nhận phòng và ăn tối ( Giao lưu toàn đoàn với món chính Gỏi lá)
CHẶNG 1 View attachment 587559
2. Ngày 2 (22/1/2017 tức 25 tháng chạp): Kontum - Bờ Y - A Lưới 420km. Nghỉ A Lưới.
Đây là đường rừng núi, vừa đi vừa chơi. Điểm nhấn chính cung đường này có Ngã 3 Đông Dương, cửa khẩu Bờ Y, đèo Lò xo và đèo A Roàng. Ngã ba Đông Dương nơi này 1 con gà gáy 3 nước cùng nghe tiếng, nếu check cột mốc và cửa khẩu để quánh dấu thì cần 1h30' cho việc seo phi và song phi các kiểu.
- 6h tập trung ăn sáng
- 6h30 Cafe hội ý nhanh
- 7h00 xuất phát
- 9h check CK Bờ Y và ngã ba Đông Dương
- 10h30 lên đường
- 12h ăn trưa tại Đăk Glei (Em sẽ set kèo để có hậu cần tại chỗ)
- 18-19h đến A Lưới nhận phòng và ăn tối.
Đặc biệt lưu ý chặng 2 này. Các gia đình phải thật nhanh chóng trong việc check choác, ko la cà nhiều khu vực cửa khẩu Bờ Y và ngã ba Đông Dương. Sau khi từ Bờ Y ra đoàn sẽ được trải nghiệm cung đường đèo Lò xo, đặc biệt đèo A Roàng rất ngoằn ngoèo và hoang sơ. Chắc chắn phải đón hoàng hôn trên đèo A Roàng, đánh đu cây dương xỉ cổ thụ và làm vài bụi mùi tàu (Ngò gai) rừng để về A Lưới quánh chén. Cố gắng sao để chỉ phải đi 1-2 h trong khu vực này khi trời đã tắt nắng, đường rừng nên ông mặt trời cũng nghỉ sớm hơn miền xuôi các cụ ợ.

CHẶNG 2
View attachment 587591

3. Ngày 3 (23/1/2017 tức 26 tháng chạp): A Lưới - TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình 435km.
- 6h tập trung ăn sáng
- 6h30 các bố Cafe hội ý nhanh, các mẹ mua thêm đồ ăn ngay chợ A Lưới chuẩn bị cho bữa trưa
- 7h00 xuất phát
- 9h30 Thắp hương tại Tượng đài chiến thắng Khe Sanh
- 10h bắt đầu hành quân theo cung đường Tây Trường Sơn huyền thoại
- 18h đến TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình
Cung này đèo dài nhất, đường đèo dốc quanh co đi giữa Đại ngàn Trường Sơn, sẽ tiêu tốn không ít thời gian của các cụ cho việc ngó nghiêng các di tích lịch sử và kể cả việc săn con nghệ thuật. Có 3 con đèo lớn rất hiểm trở Đèo Sa Mù - Đèo Khu Đăng - Đèo U Bò. Qua đèo Sa Mù thường có sương mù bất kể thời gian. May mắn thì không gặp. Đặc biệt nhất của cung đường này là cây gì cũng có, trừ cây xăng. Bữa trưa đoàn ăn trên đường bằng thức ăn nhanh hay thế nào thì do các mẹ, cho gì ăn nấy. Nếu không cho ăn uống đàng hoàng e là không có sức chạy tiếp cung đường còn lại thì các mẹ ráng chịu.
Có cửa khẩu Lao Bảo, khu di tích Làng Vây, đồi Thịt Băm, sân bay Tà Cơn ...v.v trên cung đường này. Nếu la cà thì sẽ rất mất thời gian, đi tối thì không hay lắm nhưng cũng có cái thú riêng. Tuy nhiên cũng không loại trừ vì mỗi lần đi mỗi lần khó, ai cũng có tâm lý đi cho bõ, cố gắng check càng nhiều càng tốt. Tùy theo tình hình và nồng độ máu của các Oser và thành viên trong đoàn sẽ bóng bàn cụ thể trên đường.
CHẶNG 3
View attachment 587604
4. Ngày 4 (24/1/2017 tức 27 tháng chạp): TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình - Hà Nam - Nam Định: 440km. Cụ Dung1979 với nhà cháu kết thúc hành trình, cụ Beptusaigon về Hải Phòng tiếp tục hành trình thêm 80km.
Cung đường này nhẹ nhàng, chẳng có gì đáng bàn nên nhà cháu không fit thời gian ạ. Cứ đúng giờ đi, đúng giờ ăn nghỉ ko vội vàng.

VỀ ĐÍCH
View attachment 587605
C. Công tác chuẩn bị
Nhà cháu lười viết nên tạm mượn thớt của cụ này bên Otofun các cụ tham khảo nhé. Nhà cháu chỉ chuẩn bị thêm phần nồi niêu xoong chảo, bếp cồn, bếp ga các kiểu cho Chặng 3 búp phê giữa đại ngàn thôi ạ. Còn cụ tỉ cần thêm gì thì để sau khi họp đại hội trù bị thì giao cho các mẹ bóng bàn tiếp ạ.
https://www.otofun.net/threads/khoi...inh-phuc-dong-duong-tet-am-lich-2017.1112853/
Nhat tri 100%. Doc xong cung duong bac Vutungnd minh muon no may di luon. Hoi hop qua
 
Hạng C
16/3/15
873
1.744
93
Thèm quá , chúc các bác có chuyến đi an toàn vui vẻ. ĐÓN XUÂN ĐINH DẬU NGẬP TRÀN HẠNH PHÚC NHƯ Ý.
:3dhungio2::3dhungio2::3dhungio2:
 
Hạng C
16/3/15
873
1.744
93
Cảm ơn bác nhiều. Hình như bác cũng xuất phát 25 tháng chạp ạ
Mình xuất phát 29 tháng chạp, chỉ là đi chơi với các bạn của mình, và chỉ đến Quảng bình, vài người còn làm việc đến 28 mới nghỉ, nên đã hứa và không thể hành quân sớm với các bác được, ( chứ không thì sáng nay ghé Cây Tùng rồi, mình ở gần Hóa chất tân bình mà) Háo hức cung đường này lắm mà đợt này không đu theo được. Rất tiếc.
 
  • Like
Reactions: vutungnd
Hạng B2
16/11/15
286
523
93
TP. HCM
www.chieusangdothi.vn
Mình xuất phát 29 tháng chạp, chỉ là đi chơi với các bạn của mình, và chỉ đến Quảng bình, vài người còn làm việc đến 28 mới nghỉ, nên đã hứa và không thể hành quân sớm với các bác được, ( chứ không thì sáng nay ghé Cây Tùng rồi, mình ở gần Hóa chất tân bình mà) Háo hức cung đường này lắm mà đợt này không đu theo được. Rất tiếc.
Vâng bác. Cứ đều đặn mỗi năm có 1 lần bác ạ, nhà cháu năm nào cũng về bắc theo đường này. 12 năm mà chưa bao giờ biết tết SG thế nào ạ