Xưa giờ Đà Lạt gắn với xưng danh "thành phố không đèn xanh, đỏ", nhưng mà với cái tình hình giao thông như hiện nay thấy mệt thật.
Hôm trước gia đình e mới lên đó đi du lịch 2 ngày, mà thấy bắt đầu bất cập trong cái xưng danh đó rồi đấy.
nút xoay giao thông thì nhỏ, phương tiện lưu thông thì lớn kèm theo phương tiện đông, rồi thêm hàng tá xe khách loại 45 chỗ nữa là thôi rồi, coi như cả khu đó tê liệt khỏi nhích luôn.
con đường trần quốc toản rồi vòng xoay đi vào vườn hoa thành phố có tí đó làm e sợ chết khiếp, ngắm hoa 30p kẹt xe mất 30p.
Với đặc thù là thành phố duy nhất Việt Nam không có hệ thống đèn xanh, đèn đỏ, mọi điều tiết, phân luồng giao thông đều do con người thực hiện. Cái tên gọi sang đấy nhưng khổ con người rồi đâm ra vũng mệt mỏi với người tham gia giao thông thôi.
Đi là kh phải mùa du lịch mà còn sợ, chứ mà mùa du lịch chắc khỏi nhích ở mấy chỗ vòng xoay.
Đến lúc thay đổi rồi các bác có nghĩ vậy không?