Hạng B2
30/4/14
323
622
93
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Kính chào các anh chị em Forums OS !

Cũng như tất cả mọi người, hè đến ai cũng muốn nghỉ ngơi thư giản, nhất là những gia đình có con còn đang đi học. Mình cũng thế, sau 9 tháng mang nặng(nhưng không có đẻ đau) công việc cắp sách đến trường cho con cái (toàn con gái) thì mùa hè đến chính là cơ hội để cả nhà cùng tự tạo sự gần gũi, nhằm trao đổi những cảm xúc vui buồn về cuộc sống, về những bài học đối xử trong mối quan hệ của gia đình, xã hội về những định hướng tương lai...vân vân và vân vân.

Một trong những cách mà mình chọn để thực hiện những mục đích ấy là đi "dạo". Theo mình thì đi "dạo" chính là lúc gia đình chúng ta có dịp trải lòng với nhau. Trong suốt chuyến hành trình cùng với gia đình cũng là một sự đồng hành cùng hưởng thụ cuốc sống, cùng lắng nghe và cùng thấu hiểu để sống tốt hơn.

Chuyến đi hè năm nay là chuyến "dạo" xa đầu tiên do mình tự lái và cảm nhận được rất nhiều 'hương vị". Đầu tiên phải nói đến phương tiện: trước tết 2019 mình đã chính thức chia tay "em" PicantoS bé nhỏ sau khi hành hạ "em" nó được 4 năm với 75.000km. Với "em bé" Pi 1.2MT này thì mình không dám rong ruổi đường xa, chỉ trong tầm bán kính 200km là nhiều vì nhiều lý do mà mình học hỏi được trên OS, tuy nhiên cũng phải công nhận một điều là nhờ có "ẻm" mà gia đình cũng có vài chuyến thú vị mà thời 2 bánh mình không làm được. Nhưng trước "hoàn cảnh gia đình" vợ chồng con cái ngày càng phát tiển về cân nặng và chiều cao nên đành ly dị "cô em bé bỏng Pi" đến từ Hàn Quốc qua ông mai bà mối Thaco để "cưới" một chàng trai "cơ bắp" kiểu Mỹ đến từ Thái Lan tên Ranger AT XLS tại Phú Mỹ ngay thời điểm khan hàng nhất là tháng 12/2018. (Nói nhỏ nghe chơi : Cũng nhờ một mớ phụ kiện : Bọc da toàn bộ, gờ thùng willtrak, nắp cuộn, lót thùng, camera hành trình, cảm biến, bảo hiểm vật chất mà được giao xe đúng ngay ngày 28 tết, tức ngày 1/2/2019) Nhận được xe dịp tết nên rất vui và hạnh phúc nhưng không dám đi đâu vì những ngày ấy mình quyết định dành cho ...mọi người và kiên nhẫn chờ đợi đến hè, và quả thật hè đã đến sau bao ngày chờ đợi mỏi mòn, con cái vừa tổng kết năm học xong là khăn gói lên đường ngay.

Hành trình của gia đình mình được "thai nghén" từ vài tháng trước với các mục tiêu : Đà Lạt, Nha Trang và Vịnh Vĩnh Hy, với cung đường khoảng hơn 800km
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Toàn bộ hành trình đều do Google dẫn đường
cùng chàng trai Mẻo
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT


>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<​
Qua cuộc thi “Xe & Những chuyến đi”, Otosaigon cùng Tín Mỹ Autofilm, Garage Việt MỹVIPTELA GROUP sẽ đồng hành cùng các bác trên những cung đường du lịch. Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị

Xem chi tiết cuộc thi “Xe & Những chuyến đi” tại đây

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
30/4/14
323
622
93
Trước giờ xuất phát đi Đà Lạt, tranh thủ cho ba mẹ con nhà "đậu que" check in Hè
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Sau đó chàng "bắp Mẻo" phi thẳng lên Đà Lạt với sự sung sức lạ lùng khó tả, cảm giác hoàn toàn khác hẳn với "bé Pi", sự thật mà nói qua 2 đèo Bảo Lộc và Pren mà cảm thấy tiếc vì quá ngắn ngủi...
Giờ em ấy đang nghỉ ngơi tại "bãi" trước KS Bốn Mùa (Gia đình cũng nghỉ tại đây 3 đêm)
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Ngày đầu tiên khám phá Đà Lạt là cả nhà quyết định thăm chàng Lang và nàng Biang
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

và lên đỉnh
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Trở về ghé thăm dinh vua Bảo Đại, năn nỉ mãi con gái rượu mới chịu cosplay...
thành...
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Dạo Đà Lạt tìm không khí lạnh như tương truyền nhưng thật thất vọng, mùa này ban đêm mới được chút xíu gọi là hơi lạnh, ban ngày thì ...
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Sang ngày tiếp theo cũng là ngày Chúa Nhật, kết hợp đi Lễ và ngắm nhà thờ Con Gà
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

không khí buổi sáng thật trong lành
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Nghe đồn FreshGarden nên vội tìm đến nhưng khá thất vọng vì không như quảng cáo
(tế nhị nhưng không nói)
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Tối dạo chợ nhưng quá đông, nên không có view nào
Sáng hôm sau quyết định lên đường ra Nha Trang.
Đường từ Đà Lạt ra Nha Trang băng qua đèo Ngoạn Mục, từ trên đỉnh núi nhìn xuống thì cảnh quá tuyệt vời và hùng vĩ. Thế mới biết mình còn nhiều điều chưa khám phá và thấy hết được cảnh đẹp của quê hương đất nước. Đặc biệt chuyến đi này bằng chiếc xe Ranger xls 2019 mình thật sự hài lòng về sức mạnh và độ êm của nó, lên đèo cũng như xuống đèo không có gì để chê, về hàng ghế sau mình thường xuyên hỏi 2 con gái yêu cảm giác thế nào thì đều nhận được câu trả lời "Dạ, ổn và bình thường ba ơi " và 2 ẻm lại tiếp tục đùa giỡn suốt hành trình, chán lại ngủ ..
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Các clip đổ đèo mình ghép lại hơi lộn xộn
Đường ra Nha Trang...
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Đã đến Nha Trang với cái nắng nóng khủng khiếp
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Các "phụ nữ" nhà mình không ai dám tắm biển vì sợ "cháy khét", chỉ biết khâm phục mấy cô gái nước người ta
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Cái nóng đã làm cho cả nhà mất đi nhiều hứng thú đi dạo và chơi, thế là sáng hôm sau khăn gói về nơi có nhiều san hô và cảnh đẹp tự nhiên hơn
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Lại vào một con đèo trên đường vào Vĩnh Hy, khá hấp dẫn và view đẹp cực kỳ
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Đã đến Vịnh Vĩnh Hy, vợ lớn "than" "Quá tuyệt vời"
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Nghỉ ngơi và "tìm hiểu" các loại ốc
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Vì quá "đam mê" nên....
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Ăn xong rồi tới chơi
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
30/4/14
323
622
93
Nước trong san hô đẹp và chơi thật đã
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Clip ca nô kéo chuối và cái kết
Qua Bình Hưng lên Hải đăng
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Sáng hôm sau đi tìm rái tại Hang Rái
Con gái "gụ" cứ thắc mắc tại sao hang rái mà sao không có rái (?)
Mình thì lại thấy Hang Rái giống tảng thiên thạch hơn (?)
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Biển thật xanh và thật đẹp nên ra về vẫn còn luyến tiếc
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Đến Ninh Thuận mà không ghé vườn nho thì thật thiếu sót
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Mẹ con nhà "đậu que " "lo lắng", "lăng xăng, lít xít" với các chùm nho,cắt cả chục ký mà vẫn không chịu nghỉ tay, thiệt là bó tay.
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT

Bố thì thảnh thơi với ly rượu nho
"DẠO" CÙNG RANGER XLS AT
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
30/4/14
323
622
93
Viết đến đây thì câu chuyện khởi đầu cho mùa hè đi dạo cùng Ranger cũng đã tạm khép lại, mình đã bồi dưỡng cho Ranger một bữa bảo dưỡng 10.000km.
Cả nhà thật vui và thoải mái với chuyến đi, đồ đạc chất đầy thùng hàng cùng với cả đống hàng hóa mua từ Đà Lạt tới Vĩnh Hy, điều mà trước đây "bé Pi" không hề làm được.
Bài viết khá dài, cảm ơn các bác đã đọc bài.

P/s Nếu không có gì thay đổi thì tuần sau cả nhà mình sẽ trở lại Vĩnh Hy vì cả nhà lại ghiền biển xanh và ốc, sò, tôm..., bác nào có ra thì hẹn gặp tại KS Mộng An vào thứ 3(30/7) nhé.
 
Hạng B2
30/4/14
323
622
93
Nhìn gia đình mình hạnh phúc quá, 2 bé cũng dễ thương nữa Bác.
Chúc Bác và gđ mình luôn bình an, mạnh khỏe để tiếp tục những chuyến đi ý nghĩa như vầy nhé!
Cảm ơn bạn rất nhiều
 
Hạng B2
1/8/15
129
90
28
53
Những Ngày " DẠO " vô cùng có ích cho tinh thần ,sức khỏe và hạnh phúc gia đình.Sau đó chúng ta lại " CẦY " tiếp.... Hé Bác.
 
  • Like
Reactions: khương lê
Hạng B2
30/4/14
323
622
93
Những Ngày " DẠO " vô cùng có ích cho tinh thần ,sức khỏe và hạnh phúc gia đình.Sau đó chúng ta lại " CẦY " tiếp.... Hé Bác.
Mình cũng nghĩ vậy, cuộc sống là sự bao gồm những điều như bạn nói, "cày" mới có lúa bạn nhỉ ? hihi
 
Hạng B2
26/11/18
335
221
43
24
Em cũng sắp lấy Ranger XLS nhưng là MT
Chúc bác cùng gia đình có những chuyến đi vui vẻ với em nó!
 
  • Love
Reactions: khương lê