Tập Lái
2/1/18
11
27
13
33
Chào các bác
Năm hết tết đến , công việc xong xuôi , e vào quán nhâm nhi ly cafe đắng ngẫm lại thế thái nhân tình , bất chợt e nhận ra rằng đạo đức lái xe của nhiều ace mấy năm trở lại đây đã thay đổi theo chiều hướng hung hãn hơn xưa rất nhiều
Ngày xưa , khi gặp phương tiện giao thông khác bất kể có bánh hay không , ace chủ động rà thắng . Ngày nay , dường như ace lại đạp thêm miếng gas cho vui :))
Ngày xưa , ý thức ace lái 4 bánh khá chuẩn mực . Ngày nay , dường như ý thức là điều xa xỉ vì quá nhiều chi phí như mù màu xanh đỏ , tăng cường ánh sáng đèn far để thoả mãn và khoái trá những lúc quên tắt far ... và rất nhiều nữa ...
Ngày xưa , ace lái xe luôn suy nghĩ : tôi sẽ đi sau cùng ... từ từ ... chậm rãi ... Ngày nay , dường như ace lại có suy nghĩ , thằng đi sau là thằng ngu , nên tranh đường nhau từng milimet , cho dù bộ não đang căng ra tìm kế chạy cơm từng bữa còn thiếu trước hụt sau :))
Ngày xưa , gắn cam hành trình để chứng minh : tôi vô tội , tôi chưa một lần lái xe nguy hiểm và để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời trên đường thiên lý . Ngày nay ,ace gắn cam dường như là để chứng minh : tội nó rành rành và nó đáng chết , ace đã đem cam hành trình ra để trừng phạt nhau trên đường thiên lý , cho dù phanh thắng , đèn đóm đều rất nhạy , bởi vì ace rất thông minh nên chẳng bao giờ dám leo lên lái chiếc xe có vấn đề :))

Thời gian trôi qua , mọi thứ đã thay đổi , e vẫn luôn mong đạo đức của cánh tài xế chúng ta trơ trơ với thời gian , chẳng bao giờ thay đổi , giống như chúng ta đã kiêu hãnh vượt qua những cung đường thiên lý :)

Đôi dòng chia sẻ với các bác , và chúc các bác năm mới viên mãn :)
 
Hạng C
5/3/13
561
1.105
93
Đạo đức lái xe ngày nay là tấm gương phản chiếu đạo đức xã hội thôi Bác ợ.... Buồn
 
  • Like
Reactions: 1phatocdo
Tập Lái
2/1/18
11
27
13
33
Đạo đức lái xe ngày nay là tấm gương phản chiếu đạo đức xã hội thôi Bác ợ.... Buồn
E nghĩ cụ đúng , nhưng e nghĩ , hồi trước , chúng ta ăn ít học không tới vì nhiều rào cản , thêm nữa là chúng ta hồi đó làm sao mà kinh nghiệm = chúng ta bây giờ , thì lẽ ra hồi đó chúng ta phải man rợ hơn bây giờ chứ nhỉ , chẳng hiểu sao mà cái thời man rợ đó lại văn minh hơn thời buổi này rất nhiều :(
 
  • Like
Reactions: Bluetooth847
Hạng B1
15/8/17
96
65
18
Sáng qua, mình nhường một xe né công an giao thông. Chiều về, kẹt kinh khủng đường dẫn cao tốc, lấn một tí, có người ngoắc tay nhường mình qua. Chợt nghĩ, vẫn còn nhiều điều hay ho trong bức tranh xám xịt về đạo đức giao thông hiện giờ.
 
Hạng D
8/5/16
2.228
6.065
113
Bác chủ chắc cũng thế hệ 6x, 7x đời đầu nên mới có cái cũ để so sánh với cái mới, chứ thế hệ 8x tới giờ chỉ thấy “cái mới” thôi. Mà buồn thay “cái mới” là một thứ hỗn độn, trong đó nhiều giá trị đạo đức cơ bản bị đảo lộn. Đặc biệt một trong những yếu tố đạo đức ảnh hưởng mạnh nhất đến trật tự giao thông đó là tính ích kỷ, ra đường chỉ biết có mình ta.
Mong lắm tất cả người dân khi tham gia gt thì nhớ, khắc trong đầu là “chúng ta đang sử dụng chung không gian công cộng (mặt đg, lề đg, các công trình gt công cộng)” để từ đó chia sẻ, nhường nhau, tôn trọng nhau trong mọi tình huống giao thông.
Tui tin là chỉ cần như vậy thôi là “cái mới” nó sẽ đẹp đẽ và nhân văn như “cái cũ” của bác chủ thôi!
 
  • Like
Reactions: 1phatocdo
Hạng D
8/5/16
2.228
6.065
113
E nghĩ cụ đúng , nhưng e nghĩ , hồi trước , chúng ta ăn ít học không tới vì nhiều rào cản , thêm nữa là chúng ta hồi đó làm sao mà kinh nghiệm = chúng ta bây giờ , thì lẽ ra hồi đó chúng ta phải man rợ hơn bây giờ chứ nhỉ , chẳng hiểu sao mà cái thời man rợ đó lại văn minh hơn thời buổi này rất nhiều :(

Đơn giản là vì “chúng ta ngày xưa” ra đường là rộng thênh thang 8 bước, chạy hết ga hết số.
Còn “chúng ta ngày nay” quá đông trong một môi trường quá chật chội mà chết cái là mọi yếu tố điều chỉnh hành vi con người từ đạo đức-văn hoá-pháp luật đều xuống cấp trầm trọng, nên hành vi của “chúng ta ngày nay” là hành vi của bọn người man di mọi rợ, sống theo luât rừng, hành xử theo bản năng là chính. :(
 
Tập Lái
2/1/18
11
27
13
33
Bác chủ chắc cũng thế hệ 6x, 7x đời đầu nên mới có cái cũ để so sánh với cái mới, chứ thế hệ 8x tới giờ chỉ thấy “cái mới” thôi. Mà buồn thay “cái mới” là một thứ hỗn độn, trong đó nhiều giá trị đạo đức cơ bản bị đảo lộn. Đặc biệt một trong những yếu tố đạo đức ảnh hưởng mạnh nhất đến trật tự giao thông đó là tính ích kỷ, ra đường chỉ biết có mình ta.
Mong lắm tất cả người dân khi tham gia gt thì nhớ, khắc trong đầu là “chúng ta đang sử dụng chung không gian công cộng (mặt đg, lề đg, các công trình gt công cộng)” để từ đó chia sẻ, nhường nhau, tôn trọng nhau trong mọi tình huống giao thông.
Tui tin là chỉ cần như vậy thôi là “cái mới” nó sẽ đẹp đẽ và nhân văn như “cái cũ” của bác chủ thôi!

Dạ không , e khúc giữa 8x :D
E nghĩ bác đúng khi đạo đức lái xe giờ đây là cái thói ích kỷ của tài xế , và thêm cái lối ảo tưởng sức mạnh của họ nữa , và gần tròn 17 năm tính từ ngày đầu tiên e ôm vô -lăng ra đường thì e nghĩ là do luật giao thông nước mình rất vớ vẩn , tệ hại hơn là chính những CSGT lại đi gài bẫy , ép uổng tài xế để kiếm những đồng tiền khốn nạn . Haiz , dòng chảy này mà không chấm dứt thì tương lai khá gần cánh tài xế sẽ dc coi là tử thần trên đường thiên lý , thay gì là 1 lực lượng đoàn kết như cái thời không xa lắm :D
 
  • Like
Reactions: Bluetooth847
Tập Lái
2/1/18
11
27
13
33
Haiz , cuộc sống phù du , vô thường lắm . Cánh tài xế chúng ta tất nhiên hiểu là một khi ôm vô-lăng là đồng nghĩa chấp nhận một cái chết không trăn trối , một trong những cái chết nhanh chóng nhất hành tinh , nên mọi chuyện trên đường thiên lý đều rất dễ thương , bởi vì nó có thể là chuyện cuối cùng , là những giây phút cuối cùng của chúng ta trên cõi đời ! Hoặc là chúng ta chết mà nụ cười trên môi không có cơ hội tắt , chúng ta tạm biệt đời = nụ cười vĩnh cửu , hoặc là chúng ta chết trong trạng thái đầy bất lực , hận thù còn hiện rõ trên tư thế cầm vô-lăng , trên bàn chân nhấn gas quyết sát , tạm biệt đời một cách thù hận , mặc dù đời đã dung dưỡng cho ta lớn khôn , cho ta sung sướng , cho ta đau khổ , cho ta kiêu hãnh và cũng cho ta bất lực , có lẽ đã cho ta gần hết mấy món mà đời đang sở hữu :)

Đó , đây là bài học đầu tiên sư phụ dạy lái e truyền lại , nên giờ đây , từ vô-lăng , e nhìn ace có thể cứng về kỹ năng lái , nhưng không chịu cứng về kinh nghiệm lái mà e chỉ biết mỉm cười :) vì e chọn cách tạm biệt đời = nụ cười vĩnh cửu :)
 
  • Like
Reactions: Bluetooth847
Hạng C
5/3/13
561
1.105
93
Đơn giản là vì “chúng ta ngày xưa” ra đường là rộng thênh thang 8 bước, chạy hết ga hết số.
Còn “chúng ta ngày nay” quá đông trong một môi trường quá chật chội mà chết cái là mọi yếu tố điều chỉnh hành vi con người từ đạo đức-văn hoá-pháp luật đều xuống cấp trầm trọng, nên hành vi của “chúng ta ngày nay” là hành vi của bọn người man di mọi rợ, sống theo luât rừng, hành xử theo bản năng là chính. :(
Mình cho rằng hai Bạn chưa chính xác, chúng ta ngày xưa đói, nghèo, không được tiếp thu KHKT, nhưng chúng ta được thừa hưởng văn hóa làm Người từ thế hệ Cha Anh...sau mấy mươi năm XHCN văn hóa làm Người mai một đi ít nhiều...khi trung thực bị cho là dở hơi, chen lấn, cướp dật, trộm cắp lên ngôi.. xã hội không điên đảo mới là lạ.