Phát hiện còn một con jeep có trang bị cửa....chàng ta bèn trổ tài
Đây là cách mà jeeper Juanle thường dùng mỗi khi lên xuống xe...
nhưng anh Tôn lại biến tấu đi một chút

Đây là cách mà jeeper Juanle thường dùng mỗi khi lên xuống xe...

nhưng anh Tôn lại biến tấu đi một chút

chiếc này có cửa chắc vui hơn chiếc kia nè...anh ơi cho em lên với nhá
"Cái thứ quỷ này lần đầu tiên tui thấy nó"...lái sao đây anh Juan?
đang si nghĩ không biết tui ngồi vầy đủ ngầu chưa?

"Cái thứ quỷ này lần đầu tiên tui thấy nó"...lái sao đây anh Juan?

đang si nghĩ không biết tui ngồi vầy đủ ngầu chưa?

Last edited by a moderator:
Chàng ta muốn biết mình có "ngầu" bằng anh Juan không nên...
nhìn gần tí hỏng biết có khác không?
một góc khác thì sao ạ?

nhìn gần tí hỏng biết có khác không?

một góc khác thì sao ạ?

xe jeep chẳng có gì chơi hay quậy mà mang tính trí thức cả.. lục tung cái rổ xe đạp kế bên..
Àh há..báo Công An, cái này có tính giáo dục nà
Từ từ thưởng thức

Àh há..báo Công An, cái này có tính giáo dục nà

Từ từ thưởng thức

Trưa nắng cở này mấy cha jeep thế nào cũng dự trữ nước trong xe, leo lên tìm lại xem, may ra mình tìm thấy thì sao...
vừa "mò" vừa canh thằng "hàng xóm"
Mịa, mấy cha nội này cất kỹ quá..

vừa "mò" vừa canh thằng "hàng xóm"

Mịa, mấy cha nội này cất kỹ quá..

chẳng những không chạy mà còn cướp thức ăn trên tay bác luôn đó...mấy anh này thuộc hàng sư cụ rồitamvo nói:Mấy con khỉ này gặp người nó có chạy mất tiêu không vậy bác ?