Những vụ như vầy đọc rất mệt.
Vũng Tàu , Long Hải thì từ lâu đã xám xịt
Phú Quốc, Nam Du, Mũi Né...càng ngày càng dơ
Chỉ còn sót lại cái Côn Đảo và mấy đảo nhỏ tuốt mạn nam Kiên Giang là còn sạch.
Xứ Vịt thay vì nhồi sọ học trò những câu chữ vô bổ thì hãy giáo dục thiết thực chuyện xả rác từ thật bé.
Mà ngay chính trong cả gia đình các cậu.
Tớ thấy OS dân trí cũng chưa tệ, nhưng hôm rồi một cậu xuống Mỹ Tho ăn nhậu xong chụp hình tự xả rác nhớp nhúa thấy kinh tởm.
Vậy cũng khoe và xem như một sự kiện ..."nhập gia tùy tục" (!)
Con cháu gái tớ kể hôm đi Đà Lạt với nhóm bạn (trong nước và du học sinh Nhật về có)
Tới màn ăn thịt nướng xiên que, đứa nào đứa nấy ăn xong quăng que lung tung.
Nó để ý thấy một cậu du sinh ở Nhật về chơi, ăn xong tần ngần nhìn bọn kia xả rác, cậu ấy lẳng lặng bẻ que của cậu ấy làm mấy khúc và kín đáo cho vào túi áo.
Cháu gái hồn nhiên kể với mình: "Cậu ấy ko đẹp trai lắm, nhưng con quan sát thấy vậy, tự dưng - yêu luôn!"
Dân Vịt nhiều "phèn", qua đó cũng hưởng lợi chút văn minh giáo dục của họ.
Khi nào dân mình tự ..."chuyển hóa" có ích như thế được.
Khó, vì quan trí lớp "CPU" trên kia chắc gì đủ để thấy thực trạng?