Em đọc được cái này trên face book chia sẹ để mọi người đọc và đề phòng:
"Mọi người nên đọc qua và chia sẻ cho nhiều người biết để tránh bị cướp xe giữa đường [/i]
Cách đây 2 ngày trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2 về nhà đoạn từ Cầu Giồng Ông Tố hướng ra Đỗ Xuân Hợp, lúc đó khoảng hơn 7h tối, sau khi ghé vô 1 tiệm thuốc tây quay ra, đang loay hoay dắt xe thì có 1 nhóc khoảng 7-8 tuổi bồng 1 bé khoảng 2 tuổi đến hỏi xem tui có đi về hướng nhà sách Nguyễn Văn Cừ (cách đó khoảng 2km) không cho tụi nó quá giang, nhìn 2 đứa nhỏ mồ hôi nhễ nhại tui định cho đi rồi nhưng thấy tụi nó không có nón bảo hiểm, mà tui sợ với cái trình độ lái xe của mình, nếu có chuyện gì tội nghiệp 2 đứa nhỏ, thôi thà để tụi nó đi bộ thêm 1 khúc… nên tui từ chối. Tụi nó năn nỉ thêm một hồi rồi bỏ đi. Sau đó 2 đứa nhỏ tới nói xin một chị khác đi xe Lead vừa ra từ cửa hàng tạp hóa sát bên, chị đó đồng ý, lúc tui dắt được cái xe ra thì 3 người đi trước rồi.
Qua nhà sách Nguyễn Văn Cừ 300m, tui thấy một đám đông ồn ào, tò mò tui liếc liếc qua thì thấy chị đi xe Lead đó bị 2 người đàn ông nắm áo đánh, một người phụ nữ ôm 2 đứa nhỏ lúc nãy xin tui quá giang đó gào thét nói chị kia cướp xe và bắt cóc mấy đứa nhỏ, mọi người bu lại coi đông nhưng chắc không biết thực hư ra sao nên chỉ đứng im nhìn. Tui lại gần tính nói với mấy người chuyện lúc nãy để coi có ai giúp chị đó không thì 1 trong 2 thằng kia đã leo lên xe của chị đó rồ ga chạy mất tiêu, 2 người còn lại và 2 đứa nhỏ cũng chạy xe theo ngay sau đó.
Tui run lập cập mò về tới nhà, trong lòng đinh ninh là với cái trình độ dàn xếp lừa đảo chuyên nghiệp như hiện nay thì từ giờ không có tội nghiệp ai nữa hết, ra đường mà thương người, cả tin là tự hại mình"
"Mọi người nên đọc qua và chia sẻ cho nhiều người biết để tránh bị cướp xe giữa đường [/i]
Cách đây 2 ngày trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2 về nhà đoạn từ Cầu Giồng Ông Tố hướng ra Đỗ Xuân Hợp, lúc đó khoảng hơn 7h tối, sau khi ghé vô 1 tiệm thuốc tây quay ra, đang loay hoay dắt xe thì có 1 nhóc khoảng 7-8 tuổi bồng 1 bé khoảng 2 tuổi đến hỏi xem tui có đi về hướng nhà sách Nguyễn Văn Cừ (cách đó khoảng 2km) không cho tụi nó quá giang, nhìn 2 đứa nhỏ mồ hôi nhễ nhại tui định cho đi rồi nhưng thấy tụi nó không có nón bảo hiểm, mà tui sợ với cái trình độ lái xe của mình, nếu có chuyện gì tội nghiệp 2 đứa nhỏ, thôi thà để tụi nó đi bộ thêm 1 khúc… nên tui từ chối. Tụi nó năn nỉ thêm một hồi rồi bỏ đi. Sau đó 2 đứa nhỏ tới nói xin một chị khác đi xe Lead vừa ra từ cửa hàng tạp hóa sát bên, chị đó đồng ý, lúc tui dắt được cái xe ra thì 3 người đi trước rồi.
Qua nhà sách Nguyễn Văn Cừ 300m, tui thấy một đám đông ồn ào, tò mò tui liếc liếc qua thì thấy chị đi xe Lead đó bị 2 người đàn ông nắm áo đánh, một người phụ nữ ôm 2 đứa nhỏ lúc nãy xin tui quá giang đó gào thét nói chị kia cướp xe và bắt cóc mấy đứa nhỏ, mọi người bu lại coi đông nhưng chắc không biết thực hư ra sao nên chỉ đứng im nhìn. Tui lại gần tính nói với mấy người chuyện lúc nãy để coi có ai giúp chị đó không thì 1 trong 2 thằng kia đã leo lên xe của chị đó rồ ga chạy mất tiêu, 2 người còn lại và 2 đứa nhỏ cũng chạy xe theo ngay sau đó.
Tui run lập cập mò về tới nhà, trong lòng đinh ninh là với cái trình độ dàn xếp lừa đảo chuyên nghiệp như hiện nay thì từ giờ không có tội nghiệp ai nữa hết, ra đường mà thương người, cả tin là tự hại mình"
xì ke thì chích đầy cầu vượt An Sương, nó chích ngay trên cầu, chân cầu,đầu cầu. tụi CA và dân phòng thì ngồi ngay dưới cầu vượt nhịp giò ... tiền đâu để chích ---> dạ em đi cướp giựt ạ
litono nói:Em đọc được cái này trên face book chia sẹ để mọi người đọc và đề phòng:
"Mọi người nên đọc qua và chia sẻ cho nhiều người biết để tránh bị cướp xe giữa đường
Cách đây 2 ngày trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2 về nhà đoạn từ Cầu Giồng Ông Tố hướng ra Đỗ Xuân Hợp, lúc đó khoảng hơn 7h tối, sau khi ghé vô 1 tiệm thuốc tây quay ra, đang loay hoay dắt xe thì có 1 nhóc khoảng 7-8 tuổi bồng 1 bé khoảng 2 tuổi đến hỏi xem tui có đi về hướng nhà sách Nguyễn Văn Cừ (cách đó khoảng 2km) không cho tụi nó quá giang, nhìn 2 đứa nhỏ mồ hôi nhễ nhại tui định cho đi rồi nhưng thấy tụi nó không có nón bảo hiểm, mà tui sợ với cái trình độ lái xe của mình, nếu có chuyện gì tội nghiệp 2 đứa nhỏ, thôi thà để tụi nó đi bộ thêm 1 khúc… nên tui từ chối. Tụi nó năn nỉ thêm một hồi rồi bỏ đi. Sau đó 2 đứa nhỏ tới nói xin một chị khác đi xe Lead vừa ra từ cửa hàng tạp hóa sát bên, chị đó đồng ý, lúc tui dắt được cái xe ra thì 3 người đi trước rồi.
Qua nhà sách Nguyễn Văn Cừ 300m, tui thấy một đám đông ồn ào, tò mò tui liếc liếc qua thì thấy chị đi xe Lead đó bị 2 người đàn ông nắm áo đánh, một người phụ nữ ôm 2 đứa nhỏ lúc nãy xin tui quá giang đó gào thét nói chị kia cướp xe và bắt cóc mấy đứa nhỏ, mọi người bu lại coi đông nhưng chắc không biết thực hư ra sao nên chỉ đứng im nhìn. Tui lại gần tính nói với mấy người chuyện lúc nãy để coi có ai giúp chị đó không thì 1 trong 2 thằng kia đã leo lên xe của chị đó rồ ga chạy mất tiêu, 2 người còn lại và 2 đứa nhỏ cũng chạy xe theo ngay sau đó.
Tui run lập cập mò về tới nhà, trong lòng đinh ninh là với cái trình độ dàn xếp lừa đảo chuyên nghiệp như hiện nay thì từ giờ không có tội nghiệp ai nữa hết, ra đường mà thương người, cả tin là tự hại mình"
Hết ý kiến luôn.
nạn giựt dọc lừa đảo đầy rẫy lâu rồi, bác chủ thấy hãi chắc lần đầu chứng kiến tận mắt, chỉ ước sao xxx thay vì vạch lá tìm sâu (bắt đúng chấp nhận) ae 4b thì nên tập trung vào giữ an ninh trật tự thì hơn.
Bây giờ sắp 30/4, rồi 2/9 lại đến rồi đến tết ta, lại một mớ đc ân xá trc thời hạn, các bác hết sức cẩn thận giữ gìn, nhà nc ko đủ kinh phí nuôi cơm tù nên cho ra bớt 1 mớ... sau này nó quậy quá lại ra quân dẹp loạn, lại hốt vào 1 mớ, lại nuôi, lại hết tiền, lại ân xá....cái vòng luẩn quẩn.
Bây giờ sắp 30/4, rồi 2/9 lại đến rồi đến tết ta, lại một mớ đc ân xá trc thời hạn, các bác hết sức cẩn thận giữ gìn, nhà nc ko đủ kinh phí nuôi cơm tù nên cho ra bớt 1 mớ... sau này nó quậy quá lại ra quân dẹp loạn, lại hốt vào 1 mớ, lại nuôi, lại hết tiền, lại ân xá....cái vòng luẩn quẩn.
Last edited by a moderator:
Em xem xong nhưng vẫn không biết được thằng đó giựt cái gì nhỉ??phuoc_sport72 nói:[tube][/tube][tube]http://youtu.be/_uRoet-6IJo[/tube]
e mới xem xong cướp lộng hành quá
Mà nếu lúc đó nhanh tay cô gái lạng qua phải 1 cái trong khi thằng cướp chạy xe 1 tay, đầu xe ở 1/2 so với xe cô gái, thì....trời ơi nghĩ tới mà hả dạ quá. >.<
myh nói:Ten cướp lấy gì cua cô gái vậy ?
Giựt điện thoại
Cái này lỗi 1 phần do nạn nhân. Mạc quần bó lại dùng smartphone to (galaxy s3, s4, iphone 5...) không nhét hết vô túi quần được => dễ bị móc
Mấy bọn này mà gặp e thì chết cmn với e.litono nói:Em đọc được cái này trên face book chia sẹ để mọi người đọc và đề phòng:
"Mọi người nên đọc qua và chia sẻ cho nhiều người biết để tránh bị cướp xe giữa đường
Cách đây 2 ngày trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2 về nhà đoạn từ Cầu Giồng Ông Tố hướng ra Đỗ Xuân Hợp, lúc đó khoảng hơn 7h tối, sau khi ghé vô 1 tiệm thuốc tây quay ra, đang loay hoay dắt xe thì có 1 nhóc khoảng 7-8 tuổi bồng 1 bé khoảng 2 tuổi đến hỏi xem tui có đi về hướng nhà sách Nguyễn Văn Cừ (cách đó khoảng 2km) không cho tụi nó quá giang, nhìn 2 đứa nhỏ mồ hôi nhễ nhại tui định cho đi rồi nhưng thấy tụi nó không có nón bảo hiểm, mà tui sợ với cái trình độ lái xe của mình, nếu có chuyện gì tội nghiệp 2 đứa nhỏ, thôi thà để tụi nó đi bộ thêm 1 khúc… nên tui từ chối. Tụi nó năn nỉ thêm một hồi rồi bỏ đi. Sau đó 2 đứa nhỏ tới nói xin một chị khác đi xe Lead vừa ra từ cửa hàng tạp hóa sát bên, chị đó đồng ý, lúc tui dắt được cái xe ra thì 3 người đi trước rồi.
Qua nhà sách Nguyễn Văn Cừ 300m, tui thấy một đám đông ồn ào, tò mò tui liếc liếc qua thì thấy chị đi xe Lead đó bị 2 người đàn ông nắm áo đánh, một người phụ nữ ôm 2 đứa nhỏ lúc nãy xin tui quá giang đó gào thét nói chị kia cướp xe và bắt cóc mấy đứa nhỏ, mọi người bu lại coi đông nhưng chắc không biết thực hư ra sao nên chỉ đứng im nhìn. Tui lại gần tính nói với mấy người chuyện lúc nãy để coi có ai giúp chị đó không thì 1 trong 2 thằng kia đã leo lên xe của chị đó rồ ga chạy mất tiêu, 2 người còn lại và 2 đứa nhỏ cũng chạy xe theo ngay sau đó.
Tui run lập cập mò về tới nhà, trong lòng đinh ninh là với cái trình độ dàn xếp lừa đảo chuyên nghiệp như hiện nay thì từ giờ không có tội nghiệp ai nữa hết, ra đường mà thương người, cả tin là tự hại mình"
