Hình như vậymaylangthang nói:Hình như đi 4B là 1 cái tội hay sao bác ạ cứ phải cống nạp đủ thứ, em oải nhất là chỗ đậu xe và phí , hôm qua nhà em đi ăn cháo Vịt Gốc nhà lá ở An Dương Vương - Lê Hồng Phong , đậu xe trên đường An Dương Vương có gắn bảng " nơi đậu xe có thu phí " , ra hỏi bao nhiêu tiền , nhân viên quán nói tỉnh bơ 15 K , kg là bao nhưng các bác cứ nghĩ có phải là mình cứ bị rỉa như cá lòng tong vậy kể cả xxx canh me khắp mọi nơi , rồi sắp tới là phí xe khoảng 1 chai mấy /1 năm.
Đậu xe trên đường thi chỉ biết thu phí đậu xe còn việc canh xe hay giữ an ninh trật tự thì chẳng ai care
Nói chung là trăm dâu đổ đầu tằm là chủ xe.
Hay là về bán 4B quách đi xe đạp cho cái đầu thanh thản các bác nhỉ![]()
cảnh tặc = công tặc = co tặc = cao tặc đều được và đúng hết bác ơirongviet977 nói:gọi là "cảnh tặc" được k bácvinh0129 nói:Dạo này nhiều "tặc" giăng bẫy rình vợ 2 yêu quý của chúng ta quá, nhất là dịp lễ, tết.
1. Tham quan đường hoa, đậu xe ở đ7ờng Hàm nghi, một thằng rất giang hồ ló mặt ra hỏi có mướn giữ xe không, thế là mất 30K đổi lại cho sự an tòan... "Bãi tặc"
2. Hố tử thần luôn chờ chực trên những con đừơng sau khi lấp lô cốt..."Hố tặc"
3. Tiệm vá xe dọc đường có dịch vụ rải đinh đi kèm... "Đinh tặc"
4. Thỉnh thỏang chúng ta giật bắn người vì tiếng còi của hung thần (Bus, Ben) đằng sau ... "còi tặc"
5.<span style=""color: #ff0000;""> Ngòai ra, vợ 2 còn phải "chung chi" nhiều cho những lỗi rất vô lý (cái này chưa biết gọi tên là gì...</span>) như:
- Quá 50km ở Nguyễn văn Linh, Đông tây (mới đây có cắm biển giới hạn 60km), Điện biên phủ; chờ đèn đỏ ở lane giữa (HVT - CMT8)..
- Quay đầu ở nơi có vẽ vạch quay đầu trên đường ĐBP (giao lộ Đinh tiên Hòang)...
- Một số bảng cấm rẽ trái cắm ở nơi khuất tầm nhìn như là để giăng bẫy chứ không phải hướng dẫn giao thông ...
Để hạn chế .. cần phải giải tỏa hết cây xanh bóng mát, trạm ĐT công cộng, trạm chờ xe bus gần ngãy tư...![]()
![]()



PS : cảnh và công thì các bác biết rùi, CO = chụm lại 2 hoặc bốn thằng , CAO = cao tốc
