Hạng D
3/12/07
1.434
2.573
113
em thì em thấy nó sạch sẽ 1 cách...hơi ngột ngạt
19.gif

nhà bác có đi vườn thú...night safari? e thích nhất Xanh gapore ở chỗ đó...
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
cảm ơn các bác chia sẻ những cảm nhận riêng của mình. Riêng sự ngột ngạt lại ko phải vì sạch mà vì sing ở vào vị trí địa lý sát xích đạo rất chán, loại đất đai thì đúng là khô khát, rất ít gió mát, rất không thuận lợi về rừng vàng biển bạc như VN (đúng là nước ta giàu thiên nhiên lắm). Thế mà họ thu hút được du lịch, giỏi ở con người chứ không hay từ thiên nhiên.
Ở sing, người ta ít phá đi cái gì, chỉ tôn tạo để giữ lại khá nhiều công trình cũ

Khu chinatown thì vẫn như vài trăm năm chỉ là giấc mộng, nhỏ chật, đông đúc ồn ào:

Nhưng ở chính giữa lại là 1 ngôi chùa bề thế, được xây dựng chỉ vì cần phải tương xứng với xá lợi răng phật tình cờ được đưa về sing.

Ở trong ngôi chùa này, có 10 ngàn tượng phật và răng phật thì được đặt trang trọng trên một bệ thờ toàn bằng vàng đúc. ở bên ngoài, người ta đang chuẩn bị đón xuân
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
Năm mới đến với đất nước có nhiều dân tộc, nên họ vẫn chủ yếu mừng vào 1/1 dương lịch. Năm nay, hình như chủ đề là kẹo ngọt, nên ở đâu người ta cũng trang trí rất ư là dễ thương
6688567877_67a77a63dd.jpg

Trước 1 ngôi nhà bán toàn kẹo, là cái cây...khô như thế này:

Và chiếc ghế nghỉ thật vui
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Mợ chụp đẹp lắm, thế mới lột tả hết được cái đẹp vốn đã trở thành huyền thoại của xứ sở này. Tui cũng có rất nhiều ảnh chụp hồi đi Mã Lai và Thái Lan năm rồi nhưng ngại post lên vì biết mình không thể có chú thích ảnh hay như mợ được.;)
Còn nữa không nhỉ?:p