Vừa rồi về quê bà cả ở Nha Trang, em có tranh thủ đi đảo Yến và có chụp 1 số hình. Mời các bác xem và comment ạ.
Đảo Yến là 1 cụm đảo nhỏ ở ngoài khơi vịnh Nha Trang, cách đất liền khoảng 1h45 đi tàu. Khu vực đảo Yến này được nhà nước giao cho cty yến sào Khánh Hòa quản lý và khai thác tổ yến, tất cả các tàu dân thường không được xâm nhập. Nói tóm lại là ở đâu có tổ yến thì dân thường không được xâm nhập, chỉ có tàu của cty này được phép ra vào. Từ tháng 4 tới tháng 9 mỗi năm, lúc chim non còn nhỏ, chưa khai thác được thì cty này tổ chức tour ra đảo cho khách du lịch tham quan.
1. Bắt đầu hành trình ra đảo Yến. Lúc đi ngang qua sau lưng Hòn Tằm, hướng dẫn viên cho biết đây là khu vực mới phát hiện ra có chim yến làm tổ. Và có ngay bảng đỏ "Cấm xâm nhập"
Em không có ống zoom xa nên chỉ zoom được chừng này.
2. Sau gần 2h trên biển, cuối cùng cụm đảo Yến cũng đã hiện ra.
3. Các mỏm đá ở đây nhìn khá đặc biệt với rất nhiều lằn xướt bên trên, không biết có phải do con người lúc khai thác Yến tạo nên hay do tự nhiên?
4. Bên trong các hốc đá cheo leo kia là nơi chim Yến làm tổ. Việc khai thác cực kỳ gian khổ và nguy hiểm. Nghe kể là nhiều lúc để chui được vào những khe đá hẹp, người thợ lấy yến phải ...nuy 100% để không bị vướng víu và có độ trơn.[8|]
5. Do 1 số bác say sóng quá nên phải ghé vào một đảo nơi nghỉ trưa để các bác lên bờ trước. Nước trong bến tàu trong vắt.
6. Bọn em tiếp tục hành trình qua đảo Hòn Ngoại là 1 đảo thuộc cụm đảo Yến.
7. Đảo Hòn Ngoại nhìn từ dưới lên. Rất nhiều chim hải âu làm tổ ở đây. Mỗi lần nghe tiếng người vỗ tay hay hét lên thì lại bay lên thành từng đàn.
8. Một em hải âu đang ngơ ngác: "Mịa, bực hết cả mình, đang ngủ trưa ngon lành."
9. Từ trên nhìn xuống
10. Một hang yến mà em được cho phép vào đứng ngó thôi, không được vô, đứa nào manh động là có bảo vệ bắn bỏ ngay
11. Quay trở về đảo nghỉ trưa. Ở đây có 1 bãi tắm rất đặc biệt là bãi tắm Đôi với 2 mặt của doi cát đều là biển.
12. Và nước biển thì trong cứ như là nước hồ bơi Sheraton
Các bác ném đá đi ạ, nhưng đừng ném vụ bố cục 1/3, 2/3 và mấy tấm đường chân trời hơi nghiên tại vì em biết lỗi rồi
, chụp không canh vụ này.