Chủ đề tương tự
EM nghĩ cái phanh(trỏng gọi là thắng) là thiết kế để giảm tốc độ, nên khi họ chế ra cái đó họ đã tính toán hết rồi, ko lo đâu bác ạ. Bác làm 1 phép tính thế này nhé: Bác mà ko phanh, bác phi 1 phát vào tường thì chi phí thay phanh vs chi phí làm sơn, nắn đầu thì cái nào rẻ hơn ạ?
bác thắng mà sợ hư nưa thì mua xe về khỏi chạy luôn cho khỏi hư, mà đã thế thì khỏi mua xe luôn cho rồi! xài là phải có sự hao mòn, trên dời này làm gì có cái nào vĩnh viễn hả bác?!

Re:Đạp nhấp thắng khi xuống dốc hầm nhà xe
Có hại lắm, mau mòn bố vì vậy không nên thắng để giữ gìn bố thắngsuvcar nói:Hằng ngày em thường lên xuống hầm để xe ,do có độ dốc cao nên em phải nhấp hoặc kềm thắng liên tục vì sợ xuống dốc nhanh quá không kiểm soát được sẽ va chạm xe đang đỗ dưới hầm .Có khi em đi lùi xuống hầm nữa..Như vậy có hại đến bố thắng nhiều không các bác ,xin chỉ giúp em với .

Re:Đạp nhấp thắng khi xuống dốc hầm nhà xe
)
Bác này nói chuẩn lắm ạ, em thấy có cái dùng hàng ngày nó mòn hàng ngày luôn, em đó bác biết cái gì đấyQuangCruze nói:bác thắng mà sợ hư nưa thì mua xe về khỏi chạy luôn cho khỏi hư, mà đã thế thì khỏi mua xe luôn cho rồi! xài là phải có sự hao mòn, trên dời này làm gì có cái nào vĩnh viễn hả bác?!![]()
Re:Đạp nhấp thắng khi xuống dốc hầm nhà xe
[blockquote]QuangCruze
bác thắng mà sợ hư nưa thì mua xe về khỏi chạy luôn cho khỏi hư, mà đã thế thì khỏi mua xe luôn cho rồi! xài là phải có sự hao mòn, trên dời này làm gì có cái nào vĩnh viễn hả bác?!
[/blockquote] Móng cái city
Bác này nói chuẩn lắm ạ, em thấy có cái dùng hàng ngày nó mòn hàng ngày luôn, em đó bác biết cái gì đấy
)
Bác Móng cái city lói cái gì mà ngộ hổng hiểu, mà hiểu được chết liền.... know die now...
[blockquote]QuangCruze
bác thắng mà sợ hư nưa thì mua xe về khỏi chạy luôn cho khỏi hư, mà đã thế thì khỏi mua xe luôn cho rồi! xài là phải có sự hao mòn, trên dời này làm gì có cái nào vĩnh viễn hả bác?!

[/blockquote] Móng cái city
Bác này nói chuẩn lắm ạ, em thấy có cái dùng hàng ngày nó mòn hàng ngày luôn, em đó bác biết cái gì đấy
Bác Móng cái city lói cái gì mà ngộ hổng hiểu, mà hiểu được chết liền.... know die now...


