Cầu Cần Thơ, từ ngã Bảy về đường tránh Vĩnh Long em ko biết chạy nhiêu luôn, tìm đỏ mắt ko ra BB đô thị, hết đô thị, trong khi dốc cầu thì dày đặc biển 40, 60. Lên Tptw nhưng tư duy ở hóc bò tó ấy, mỗi việc cắm bảng cho rõ ràng hợp lý cũng ko xong, suốt ngày cứ đua lên thành phố làm ccc gì.
Cầu Kinh Xáng, Cổ Cò vẫn còn 40 nha. Được thay mới tinh chứ ko phải bị bỏ quên từ khi xây cầu đâu, bí hiểm thật.Còn nhiều bảng 40km/h trên QL1A ngang qua 1 số cầu mới xây rộng thênh thang thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang, không biết được dẹp chưa vậy các bác?
Hệ thống đường xá giao thông ở VN toàn là đường " chờ lún " . Mấy bác chạy tốc độ cao thì làm nó mau " lún " hơn. Vì vậy Ban GTVT không muốn xoá bảng 30 hay 40, kakaka