Hạng D
22/6/15
4.631
21.134
113
Mây năm đó e thấy cao nên lập hỏi thử. Lập xong thì e bỏ về sg luôn. Thấy quyêt định e đúng đắn. Chứ ko phải đên bây giờ e mơi bỏ
Tóm lại e chả làm dc méo gì ở đà lạt :D
Bác giống tui... tui đi coi ở đâu mà thấy khó cửa ăn là bỏ về không thèm nghỉ đến nữa. Nhiều khi quên luôn. He he
 
Hạng D
24/10/15
3.597
2.471
113
33
Iu thì iu chư ko thể mù quáng dc. Hàng tháng e vẫn phi xe lên đà lạt du hí vài ngày rồi về. Vào mây ks ở đồi nguyên hũu cảnh ở ngắm mây cai biẹt thư trăm tỷ của người ta rồi vè lại sg kkk