Dứt khoát là trả lại hiện trạng. Không có ngày bạn mất luôn miếng đất. Ngày trước mình cũng đọc trên báo pháp luật. Anh kia cho hàng xóm mượn đất làm chỗ để xe. Do anh đó không thường xuyên ở đây. Sau một thời gian, không biết anh hàng xóm làm bằng cách nào mà làm được sổ tên anh ta luôn ( người cho mượn vẫn có sổ đàng hoàng). Sau đó mất công phải đi kiện tùm lum. Nên mình nghĩ bạn nên dứt khoát, và đừng mang phiền phức và rắc rối cho bản thân.
Ui. Mượn đất trồng mấy luống rau hay làm cái chuồng gà còn ok. Chứ làm lên thì căng à. Sau này bỏ thêm đồ thành cái nhà kho. Làm cái phòng với toilet rùi ở trong đó.
Theo Em ,nếu Bác định sẽ ở đó thì trước sau cũng là hàng xóm, Bác cứ nhẹ nhàng yêu cầu hx dở bỏ cái nhà xe, để Bác xây nhà...., sau đó thì ...em đang chuẩn bị.....Nhưng nếu bên hx ko dở ra cái nhà xe ra, thì Bác phải giải quyết triệt để như nhờ chính quyền...mà khu nào vậy Bác, hồi 2009 tái định cư Phước Thien Em nhớ hình như 600tr/nền, Em ước được khờ như Bác.hi
Chỉnh sửa cuối:
Đất đai ở SG, muốn chiếm giữ như ở quê cũng khó mà làm gì được. Nếu bạn có sổ, họ không trả, bạn báo lên phường, thu dọn đồ trả mặt bằng không kịp, coi chừng bị giam luôn.
Cách này đúng nhất đó.Thu tiền xe tháng đi bác Nhẹ nhàng 1tr/th