Hạng B2
25/7/11
223
496
63
Bác có ghé qua Kerry Park chưa? Chổ này nằm trên đồi nên sẽ nhìn được gần như toàn bộ thành phố Seattle, bác nên đi vào buổi xế chiều sẽ ngắm được hoàng hôn và nếu nán lại thêm một tí thì sẽ ngắm được thêm thành phố lên đèn. Alki thì bình minh hay hoàng hôn điều đẹp.
tiếc quá em lỡ mất ngọn đồi rồi.
 
Hạng D
11/5/14
1.546
1.998
113
40
Trước khi đến Japanese Garden phải đi qua cây cầu St John nổi tiếng xem sao.
View attachment 771711
View attachment 771713
Thấy không có gì hấp dẫn mà lại phải tìm chỗ parking nên em đi… nạp năng lượng cái đã.View attachment 771713
View attachment 771708
1 quán Thái được gợi ý trên TripAdvisor.
View attachment 771709
Cơm gà Tereyaki, bên này cái thứ đồ ăn gì có vị đậm 1 chút nó đều gán cho chữ Tereyaki :D
View attachment 771710

PadThai.
View attachment 771706
Người xong thì tới xe nạp năng lượng ở cây xăng 76, cứ thấy tiện đường và giá hợp lí thì ghé vô thôi. Vợ hỏi đổ xăng mặc vest chi vậy cha nội, mình kệ, lên O.S phải lịch sự tí cho mấy bác nhìn chứ. :D
*Xăng mỗi hãng có giá khác nhau, cùng hãng mà khác địa điểm cũng giá khác nhau. Trung bình 2.2$/gal – 4.5$/gal. cái 4.5$ là 1 câu chuyện khác giữa hoang mạc Arizona.
View attachment 771707
Lại lên đường.
*chuyển làn qua phải lúc nào cũng cẩn thận vì cho phép vượt phải, cả trong phố và trên xa lộ.
Trời, bác chủ mặt vest đẹp trai quá xá. Em mà gay là yêu bác rồi đó.
Chúc bác có chuyến đi thành công và thuận lợi, vui vẻ với gia đình và nhớ post bài cho 500 ae đang lót dép hóng nha bác :D
 
  • Like
Reactions: caothangnguyen
Tập Lái
22/9/16
21
15
3
27
Thật tuyệt vời. Mong bác có những trải nghiệm thật thú vị ạ
 
Hạng B2
31/3/17
221
336
68
Hình cây cầu sắt làm mình nhớ Oregon quá, qui hoạch đơn giản mà đẹp, hài hòa với thiên nhiên.
 
Hạng B2
25/7/11
223
496
63
Nhìn anh Chủ, rất Đập Choai và phong trần.
Được Đới.... Hóng hềnh Mợ Chủ luôn thể!!! :p
Trời, bác chủ mặt vest đẹp trai quá xá. Em mà gay là yêu bác rồi đó.
Chúc bác có chuyến đi thành công và thuận lợi, vui vẻ với gia đình và nhớ post bài cho 500 ae đang lót dép hóng nha bác :D
tại sao đến giờ này mới có người nhận ra nhan sắc của em vậy trời quơi :D.
 
Hạng B2
25/7/11
223
496
63
Ăn sáng kiểu Mỹ: tự nướng bánh waffle, sandwitch, bơ, mứt, mật ong,chuối, cf...
Đất nước, thiên nhiên, con người dọc 6789km bờ Tây nước Mỹ

mới vài hôm nên chưa nhớ chị bảy bán phở cho lắm.
Đất nước, thiên nhiên, con người dọc 6789km bờ Tây nước Mỹ

Ăn sáng xong thì lên đường thôi.
Đất nước, thiên nhiên, con người dọc 6789km bờ Tây nước Mỹ

Lâu lắm mới thấy 1 em Mít, BS oregon đa số có hình cây thông. BS Washington là núi Mt Rainier. BS Illinois là ông cụ Lincoln.
Đất nước, thiên nhiên, con người dọc 6789km bờ Tây nước Mỹ

thời tiết có vẻ hãm. anh bike này chạy 140km/h.
Đất nước, thiên nhiên, con người dọc 6789km bờ Tây nước Mỹ

Đi xa lộ cứ bật đèn cho chắc ăn.
 
Hạng B2
25/7/11
223
496
63
Cứ khoảng 80-100km đường liên bang sẽ có 1 rest area, nếu khu vắng vẻ thì sẽ có thêm thông báo r.a tiếp theo cách bao nhiêu mile để lo liệu chuyện trút bầu tâm sự.
Đất nước, thiên nhiên, con người dọc 6789km bờ Tây nước Mỹ

sạch sẽ.
Đất nước, thiên nhiên, con người dọc 6789km bờ Tây nước Mỹ

ô đỗ riêng dành cho ngừoi khuyết tật.
Đất nước, thiên nhiên, con người dọc 6789km bờ Tây nước Mỹ

xe tải đỗ khu riêng.
Đất nước, thiên nhiên, con người dọc 6789km bờ Tây nước Mỹ

nghỉ chân vài phút lại lên đường, sắp đến Cali rồi.
Đất nước, thiên nhiên, con người dọc 6789km bờ Tây nước Mỹ

Từ Oregon xuống Cali đổ đèo liên tục, tốc độ có chỗ cho lên đến 120kmh.
Trước khi vào đèo có khu cho xe tải thử thắng. Bx em sợ đổ đèo nên ngủ mất, chẳng có hình.