Đừng làm nản lòng chiến sỉ bác ạĐừng đi DL mấy ngày này bác ơi!
Nghe muốn chửi thề! Đi choi lễ tết mà h này mới đặt phong còn bày đặt sach, đẹp, giá lại bình dân nữa chứ? Bác có kg gt em luôn vài phòng với! Em gửi bác tiền caphe 1 ngày cho 1 phòng= 1 triệu!các bác giúp em với, hotel hay biệt thự ở xa xa trung tâm cũng được, miễn sao là sạch, đẹp, giá bình dân là ok. huhuhuhu
Mỗi người mỗi ý thích, bản thân em không dám lên Dalat dip Lễ, chưa nói đến giá ks, các dịch vụ tăng mà quan trọng nhất là không khí Dalat dịp này biến thành không khí SG, mà mình lại đang muốn hưởng kk Dalat...hihi.
Dân thường vào ở đc hả bác?Bác gọi số này xem, đoàn An Điều Dưỡng 198 (thuộc bên Quân Đội) 0907 344 987. Hôm trước e mới cancel bên đây vì đã kiếm đc chỗ khác. Tuy nhiên chỗ này không nằm ở trung tâm, cách đâu khoảng 4km, gần bến xe Thành Bưởi. Hy vọng là còn phòng![]()
Năm ngoái 30/4 em đi ĐL, xuất phát 5h30 sáng em ghé quê ở Suối Nho Gia Kiệm chơi 2 tiếng rồi lên ĐL gần 9h tối mới tới. Kẹt xe trên đèo & trạm thu phí gần 4h, nản toàn tập. Ngày hôm sau đi chơi hoặc ăn uống toàn người với người nên chủ yếu ăn cơm hộp.... em nghĩ bác nên sắp xếp đi sau lễ vắng người mà thưởng thức được nét đẹp và đặc sản ĐL nhé
Phòng có mà đầy, bác không chơi lễ bu vào khu TT làm gì cho cực: giá mắc, chật chội, xế yêu vứt ngoài đường. Bác thê Ks ở Đức Trọng đầu đường cao tốc hay finom, 200k/đ ngon lành thoáng đãng, sáng làm ly cafe thác Liên Khương ===> đạp vù 20p đường cao tốc ngắm cảnh đèo lên ĐL vui chơi chán chê rồi tốn 20p nữa vù về nghỉ ngơi cho ngon lành, nghĩ thì thấy xa nhưng từ Đức Trọng lên ĐL còn nhanh hơn từ Thủ Đức vào Q1 nhé. Bác có ở ĐL đôi khi còn phải chạy ngược về hướng sg 5-7-15km mới có chỗ mà chơi ah. Thôi ở ngoài này cho sướng, lâu lâu vào trung tâm bon chen hít bụi tí rồi về k sướng hơn ở đó lãnh đủ ah 