Đó là chuyện từ từ mợ ơi. Cứ đến lúc giá thuê lên chừng 2k / miếng 4 x 20 thì các bạn lẩu dê văng sạch

. Lúc đó nhiều khi mợ lại mơ ước còn lẩu dê để có thể ăn bữa tối với giá dưới 200 đó chứ

.
Hiện tại song hành đông vui là vì:
1. Toàn khu thiếu 1 khu ăn uống bình dân
2. Đậu xe cực kỳ dễ dàng và thoải mái
3. Giá vẫn tương đối nhẹ nhàng, không khí mát mẻ có thể ngồi ngoài trời nhưng ko khói bụi.
Em thường xuyên ăn Tokyo Deli ở đây, trước đây em phải bò qua Crescent Mall. Thực ra lý do chính là thằng nhóc nhà em nó ghiền 1 món ở trong đó, cứ đi chơi là nó đòi.
Dần dần khi càng nhiều hàng quán mọc lên thì bắt đầu sẽ có cạnh tranh có loại trừ vì chủ nhà thì tăng giá liên tục và khách thì càng ngày càng chia 5 xẻ 7, khi đó chỉ quán nào tốt mới trụ lại được thôi. Chắc với đà này cũng nhanh chừng 1 2 năm thôi