Thấy các bác phân tích mà mê quá trời. Chắc hôm nào phải chạy qua cái khu Đồng Văn Cống gì đó xem thế nào.
Khu APAK thì mình có qua mấy lần, nhà ông sếp của ba ở đó, nhà thằng bạn thì ở đường 19, nhà của bà cô thì ở cái hẻm thứ hai đường Trần Não. Đúng là đường của nó nhỏ hơn bên Phú Mỹ Hưng. Nhưng đồng ý với bác Manchester là đường xá như vậy là đủ xài rồi, đủ để cho một xe đậu, và một xe lách qua. Nếu tính đến chuyện cả hai bên đường đều có xe đậu và ở giữa vẫn còn đủ chỗ cho một xe lưu thông thì .... thích thật, tốt thật, nhưng không cần thiết với một khu nhà ở như APAK. Về đến nhà rồi mà không cần đi đâu nữa thì chui vào nhà thôi, đậu ngoài đường làm gì nữa. Còn nếu vào nhà một chút rồi ra đi tiếp thì cũng chẳng thể xảy ra kẹt xe gì được.
Khu APAK thì mình có qua mấy lần, nhà ông sếp của ba ở đó, nhà thằng bạn thì ở đường 19, nhà của bà cô thì ở cái hẻm thứ hai đường Trần Não. Đúng là đường của nó nhỏ hơn bên Phú Mỹ Hưng. Nhưng đồng ý với bác Manchester là đường xá như vậy là đủ xài rồi, đủ để cho một xe đậu, và một xe lách qua. Nếu tính đến chuyện cả hai bên đường đều có xe đậu và ở giữa vẫn còn đủ chỗ cho một xe lưu thông thì .... thích thật, tốt thật, nhưng không cần thiết với một khu nhà ở như APAK. Về đến nhà rồi mà không cần đi đâu nữa thì chui vào nhà thôi, đậu ngoài đường làm gì nữa. Còn nếu vào nhà một chút rồi ra đi tiếp thì cũng chẳng thể xảy ra kẹt xe gì được.