
Chàng trai Sài Gòn về Tây Nguyên làm 'người rừng'
Đăk Nông- Nơi vợ chồng An ở phải đi 10 km đường rừng mới tới, không điện nước, sóng điện thoại chập chờn, không 4G, wifi, chỉ có ngôi nhà gỗ bên hồ nước.

Mình cũng theo trào lưu, mua được hơn 11ha đất ở đây, cho người dân tại chỗ trồng Tràm được 2 năm rồi, sau thu hoạch bán Tràm thì chia 50/50 cho nhẹ đầu khỏi mất công trông coi180 km chắc là quê mình dzồi. Tân Thắng, Đức linh binh thuận phải hem
Bởi, 3h lái xe là cực hạn rồi, xa hơn nữa thì thôi quênMua xa quá làm biếng đi, đi đến nơi hết hơi ko làm đc gì... Thôi ko mua nữa!
45’ lái xe từ cầu Sg tới vườn mà còn oải
Mấy anh sắp nuôi bs mà làm vườn Bảo Lộc , Tây Nguyên vài trăm cây cũng nể thật
như cô cậu trẻ này múc 10ha cho thoả chí!![]()
Chàng trai Sài Gòn về Tây Nguyên làm 'người rừng'
Đăk Nông- Nơi vợ chồng An ở phải đi 10 km đường rừng mới tới, không điện nước, sóng điện thoại chập chờn, không 4G, wifi, chỉ có ngôi nhà gỗ bên hồ nước.vnexpress.net
cứ ráng thêm xíu nữa, đâu xa hơn bao nhiêu,...45’ lái xe từ cầu Sg tới vườn mà còn oải
Mấy anh sắp nuôi bs mà làm vườn Bảo Lộc , Tây Nguyên vài trăm cây cũng nể thật
Lỡ lên đi rồi, thì thêm 45 phút nữa cũng được,
Mình đề pa ở nhà Q7 đến đậu xe ngay vườn là đúng 1h30ph
Vài bữa con lớn, về vườn sống cần đi làm thì 6h sáng đi, 8h tới cty cũng tiện
Dám làm,dám buông bỏ phố thị xa hoa như đôi bạn trẻ này thật sự mình rất ngưỡng mộ.
Tuyệt
như cô cậu trẻ này múc 10ha cho thoả chí!![]()
Chàng trai Sài Gòn về Tây Nguyên làm 'người rừng'
Đăk Nông- Nơi vợ chồng An ở phải đi 10 km đường rừng mới tới, không điện nước, sóng điện thoại chập chờn, không 4G, wifi, chỉ có ngôi nhà gỗ bên hồ nước.vnexpress.net