Theo mình thấy thì người VN dể thông cảm nên không bắt lổi người dắt xe đi ngược chiều,vì thấy tội nghiệp xe bị hư phải dẩn bộ đả mệt lả rồi,nếu bắt đi đúng chiều thì tội quá..nhưng mình có thấy 01 trường hợp,thấy CSGT liền nhảy xuống xe tắt máy,dẩn bộ đi qua bị CSGT thấy kêu vào hỏi sao dẩn bộ? Nói là xe bị hư,CSGT kêu mở công tắc đề thử coi,xe nổ máy...và bị phạt lổi đi ngược chiều còn cố tình qua mặt CSGT...
Kg phai suy doan nhung do la su that 100% tai VNPavlik nói:luật không phạt theo suy đoán thế này ạhmdung nói:99,9% dẫn xe vào đường ngược chiều là đi ngược chiều (lý do họ dẫn là có csgt đang làm nhiệm vụ)
Còn lại 0,01% là người có vấn đề về thần kinh
đi bộ dưới lòng đường là vi phạm luật rồi, xe máy dù dù dẫn bộ nhưng xe máy vẫn tham gia lưu thông nhé, nên dắt mà đi ngược chiều thì vẫn phạt, còn dẫn bộ cùng chiều mà do xe hư thì thông cảm thôi
Lúc đó ST chưa có trường ĐH, Bồ ở địa phương khác lại hả?DSissi nói:em từng dẫn bộ xe đạp lên cầu ngược chiều, và bị phạt tiền, hồi còn là SV đâu khoảng 1988-1990, tại Sóc Trăng
em ở sì gòn đi chơi nhà bạnthanhdan103 nói:Lúc đó ST chưa có trường ĐH, Bồ ở địa phương khác lại hả?DSissi nói:em từng dẫn bộ xe đạp lên cầu ngược chiều, và bị phạt tiền, hồi còn là SV đâu khoảng 1988-1990, tại Sóc Trăng