Lỗi 7 xị bác đưa chưa tới nửa ổ bánh mì mà được đi 
Bác biết lái xe hơi chẳng lẽ ko biết xài 3G?
Bật 3G lên biết mức phạt nhiêu liền.
Còn cứng thì cứ ghi biên bản nộp phạt, do bác ko bật đèn, lỗi của bác.
Còn đã đưa CA tiền để đi, thì đừng chửi CSGT cũng như mảnh đất SG
Bật 3G lên biết mức phạt nhiêu liền.
Còn cứng thì cứ ghi biên bản nộp phạt, do bác ko bật đèn, lỗi của bác.
Còn đã đưa CA tiền để đi, thì đừng chửi CSGT cũng như mảnh đất SG
Xin lỗi mọi người vì công việc nên không thể nói hết một lần ra được. Và trong này tôi chưa nói hết câu chuyện về chuyến đi nên có nhiều anh em hiểu lầm là tôi chê bai SG hoặc chửi ai đó. Còn nơi nào sống tốt hay không thì cá nhân tôi không dám chỉ giáo ai, không dám khẳng định vì trải nghiệm cuộc sống của tôi còn thua xa nhiều anh em trên diễn đàn. Rất vui khi có nhiều anh em lắng nghe tôi nói và chia sẽ kinh nghiệm, xin cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian đọc và chia sẽ.
Chỉnh sửa cuối:
Đọc bài của bác mình thấy không vui, buồn buồn sao đóa.
Ông bà, chú bác cô gì ở SG, bác là dân quê thì có ý nghĩa gì ở đây? Quê mà biết đưa bánh mì thì cũng quá cha thành phố.
Luật giao thông ĐB đâu có phân biệt quê hay tỉnh. Bác chạy xe phạm mấy lỗi liền thì nên xem lại mình, bổ túc thêm luật, chú ý hơn khi chạy xe cho an toàn bác ạ.
Đôi lời chân tình vậy mong bác đừng giận nha.
Chúc bác vui, khỏe.
Ông bà, chú bác cô gì ở SG, bác là dân quê thì có ý nghĩa gì ở đây? Quê mà biết đưa bánh mì thì cũng quá cha thành phố.
Luật giao thông ĐB đâu có phân biệt quê hay tỉnh. Bác chạy xe phạm mấy lỗi liền thì nên xem lại mình, bổ túc thêm luật, chú ý hơn khi chạy xe cho an toàn bác ạ.
Đôi lời chân tình vậy mong bác đừng giận nha.
Chúc bác vui, khỏe.
Ko biết cũng phải biết vì xxx mồi chài "đưa tiền trực tiếp đc giảm giá 50%" kìaQuê mà biết đưa bánh mì thì cũng quá cha thành phố.
Tài mới ăn biên bản nhiều thì mau chóng thành tài già thôi!! (Cái này em nói từ Biên Bản nha.... chứ cái kiểu bánh mì làm hư xxx thì em ko thix à)
Bác chủ có nói móc 2 tờ tiền mệnh giá lớn nhất ra đưa là 2 tờ 20.000đ.... thằng xxx đang ăn kín mà còn phải hét lên kinh hãi như gặp ma....! Bác à bác ơi ở quê lên Xì Gòn tệ tệ cũng phải 1 chai, bác có hà tiện ráng nhịn đói chỉ uống nước để "cứu thân" thì cũng ghé quán dọc đường mua 1 ít bánh kẹo về cho vợ & mấy đứa nhỏ nó mừng!
Móa xách 4B đi Xì Gòn cầm theo 4 chục.... à mà bác có nói 30 phút sau bị xxx nữa phải ko? Mà ko dám kể ra phải ko? Em đoán chắc cạn túi..... cố gắng giải trình mà xxx ko tin..... kêu "tuột" quần ra kiểm tra..... hết thặc!
Bác chủ có nói móc 2 tờ tiền mệnh giá lớn nhất ra đưa là 2 tờ 20.000đ.... thằng xxx đang ăn kín mà còn phải hét lên kinh hãi như gặp ma....! Bác à bác ơi ở quê lên Xì Gòn tệ tệ cũng phải 1 chai, bác có hà tiện ráng nhịn đói chỉ uống nước để "cứu thân" thì cũng ghé quán dọc đường mua 1 ít bánh kẹo về cho vợ & mấy đứa nhỏ nó mừng!
Móa xách 4B đi Xì Gòn cầm theo 4 chục.... à mà bác có nói 30 phút sau bị xxx nữa phải ko? Mà ko dám kể ra phải ko? Em đoán chắc cạn túi..... cố gắng giải trình mà xxx ko tin..... kêu "tuột" quần ra kiểm tra..... hết thặc!