Thảo Luận Chung Đau còn hơn lính quánh!

O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
52
Sáng hôm qua đi làm em bị 2 bánh mui trần phang 1 quả vô cảng sau. Em đi Ngô Thời Nhiệm vừa qua Bệnh viện Da liễu do tránh xe ngược chiều nên em hơn rà thắng, vừa nhìn vào kiếng chiếu hậu giữa thấy một cặp u40 vừa chạy 2 bánh mui trần vừa nói chuyện lao thẳng vào phía sau xe em mà không có dấu hiệu giảm tốc độ, em kinh quá lách xe trước để né phía sau và bóp còi in ỏi, kết quả cụp kịt rẹt. Em xuống xe xem 3 vết cảng sau, 2 vợ chồng năng nỉ do lo chữa bệnh nên không để ý em thông cảm, thấy tội nghiệp em cũng không làm khó lên xe đi luôn.
Cái cảm giác bất lực trên bảo dưới không nghe nó khó chịu thật! giống như gặp em đẹp ngon giữa chốn đông người mà chú em cứ ngọ ngoạy:D
 
A1
14/12/03
2.550
4.658
113
RE: Đau còn hơn lính quánh!

Xin chia buồn cùng bác Đông tà nhé.
 
Hạng B2
1/8/06
285
20
18
RE: Đau còn hơn lính quánh!

Không cần đi thẩm mỹ viện, cứ để đi tiếp, đường xá bây giờ chắc thế nào cũng còn bị nữa[:-], khi nào nhiều quá làm luôn một lần bác ha:D
 
LPL
O.S.P.D
25/9/03
864
18
18
Saigon - Vietnam
RE: Đau còn hơn lính quánh!

Vậy thì tránh cái đường này đừng đi nữa bác! Trong da liễu ra nhìu người cứ như mất hồn [&:][&:][&:] chắc phát hiện bịnh tật gì đây
 
HP confirmed
Hạng C
11/12/03
789
2.001
93
RE: Đau còn hơn lính quánh!

Trích đoạn: Dongta

Cái cảm giác bất lực trên bảo dưới không nghe nó khó chịu thật! giống như gặp em đẹp ngon giữa chốn đông người mà chú em cứ ngọ ngoạy:D

Bác đúng là Đông ... tà (trích lời Air Bag:D)
 
Hạng B2
29/1/07
245
3
0
57
Saigon
RE: Đau còn hơn lính quánh!

Cái cảm giác bất lực trên bảo dưới không nghe nó khó chịu thật! giống như gặp em đẹp ngon giữa chốn đông người mà chú em cứ ngọ ngoạy

chú em của bác có kiểu hay ghê . ngọ ngọay , kiểu này mới ló bác . chỉ cho ae OS đi bác , theo em bít thì xưa nay chú em chỉ tưng tưng thui chứ đâu có bít ngọ ngoạy . hay quá hà .
 
O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
52
RE: Đau còn hơn lính quánh!

Em đùa chơi chứ vụ ngọ ngoạy này đôi khi khổ lắm các bác, nhất là đi nghỉ mát ở mấy resort có hồ bơi, có lần em phải đứng dưới hồ nước nghĩ tới mấy chuyện đau đầu lúc đó thằng em nó mới chịu nghe, thằng em chịu nghe lời mới dám bước lên hồ;).
Còn vụ vợ hai em dính sẹo sau đít, vấn đề là làm sao báo cho 2 bác kia biết mình đang ở phía trước? lúc đó em tin còi in ỏi rồi bật signal nữa mà vẫn dính. Nhìn 3 vết trầy của vợ hai đau lắm!
 
Hạng D
27/9/05
1.708
1.846
113
RE: Đau còn hơn lính quánh!

sao bác ko đạp ga mạnh lên 1 cái bít đâu đỡ hơn :)
 
Hạng B2
9/3/07
132
0
0
RE: Đau còn hơn lính quánh!

Trích đoạn: nguoikhonglo

sao bác ko đạp ga mạnh lên 1 cái bít đâu đỡ hơn :)
Bác này mới lạ, xước đít hơn mẻ đầu chứ lị :D