Chuyện là e hay qua lại bến tre làm ăn ( nhà e ở mỹ tho) và vẫn thường đậu xe ở đoạn đương Đồng Khởi (đối diện trụ sở Sacombank). E đã quan sát thấy ko có biển cấm đậu nên rất vô tư và có được mấy chị hàng rong nói ko đỗ xe đc, e cũng thắc mắc và nghiên cứu ky lưỡng. Đường ở đây rất rông rãi mỗi bên hai làn xe có kẻ vạch đứt quảng. Ở giữa là con lương, ở đầu giao lộ hoàn toàn ko đặt biển cấm đậu nên e đậu rất tự tin.
Mấy lần csgt chạy ngang cung ko hỏi han gì, rồi 113 cũng tình bơ vơ... Nhưng hôm nay cstt thì khác. Vào ngày 09/09/2013 e đang giao dịch với khách hàng thi xx cưỡi moto dừng trước đầu xe e. E bước ra.
- e : xloi có gì không sếp
- x : cho kiem tra giấy tờ xe
E lấy giấy tờ đưa x, x có chào e và nói lập biên bản.
- e: xin loi tôi vi phạm lỗi gì?
- x : đậu xe tắt máy và rời vị trí lái
- e : ở đây đâu có biển cấm đậu sao lại lập biên bản tôi.??!
-x : a học bằng lái xe ở đâu??
Máu điên e bắt đầu sôi lên.
- e : anh có bằng lái chưa? A có biết biển cấm đậu cấm dừng ko???
- x : im lặng tí.... Trong tp a chỉ được đậu ở chổ nào có biển cho đậu xe.!!!!
Cứ như vậy x nói theo hiểu biết của x con e thì ko ký bb. X nói e có quyền khiếu nại. E nói x cứ lập bb dùm va làm ơn ghi rõ nơi e vi phạm trước số nhà .... Đường ..... Thì e ký bb ngay. Nhưng x ko chiu lập, e noi vậy trả GPLX cho e chứ. X lập bb nhưng ko ghi cu thể nên e ko ký. X noi thắc măc hi lại phòng CSGT làm việc. Thế là e thua lun.!!!?
Xin lỗi vì để các bác đợi lâu. E có tí việc nên xin tiếp tục.
E cầm biên bản lên gặp đội phó, ông ấy cũng đồng quan điểm với cấp dưới và dù e có giải thich thế nào cung ko lai chuyển đc.
E tức quá ra ngoài lấy cục gạch và alo cho bác Hà kể rõ sự tình, nhờ bác Hà tư vấn vì e thấy vô lí quá. Đc bác Hà tư vấn rất nhiệt tình và một bác gì nữa ( bác Hà giới thiệu và alo cho e để tư vấn-làm e thấy ấm lòng và cảm kích trc tấm lòng ae OS vô cùng).
Hôm sau e quay lại đội tiếp tục tiềm công lí. Tiếp e là bác đội phó hom qua nhưng hôm nay có vẻ dịu giọng hơn. Bác ấy nói: " anh sai thì nhận lỗi đi, ở đây người ta xem xét du di cho a lần này vì a ở tỉnh khác qua".
E nghe xong nghi đến 400k mừng quá trời, định gật đầu ký vào cái rụp cho khoẻ rồi về. Nhưng chợt nghĩ tới những lần sau ( vì e có cửa hàng bên này nên đây như nhà thứ 2) e nhỏ nhẹ nói với x đội phó : tôi sẵn sàng ký vào bb và ra về nhưng a vui lòng viết vào bb or có văn bản xác nhận tôi đậu xe trước số nhà đó là vi phạm luật giao thông ĐBVN thì tôi về. X nói e ngồi chờ rồi đi ra ngoài một lát quay lại đưa GPLX lại cho e và nói lần này bỏ qua. E cầm GPLX trc và hỏi còn lần sao thì sao? X nhìn e. E buôn thêm một câu nữa luôn cho bỏ tức. Còn lần sau nữa tôi đưa mời truyền thông vào cuộc đấy.
Thế la xong việc. Trên đường đi xuống ( vì cstt nằm trên lầu) e gặp x hôm qua hỏi e "học bằng lái ở đâu" e khều lại nói nhỏ : " ở ko thì nghiên cứu lại luật dùm, đừng làm người khác khổ nhé!"
Sự việc đến đây kết thúc các bác ah!
Qua sự việc này, e chân thành cảm ơn Bác HÀ SONATA và một bác tư vấn luật ( bác Hà gthieu) nhưng e quên tên vì lúc đó đang bực x quá.
Bác Hà đã tư vấn rất nhiệt tình. Chân thành cảm ơn bác!
Cảm ơn các bác đã quan tâm, chúc ae os sức khoẻ để lái xe an toàn.