Re: ĐẤU LÍ VƠI CSTT BẾN TRE !!!!
đó là 1 cuộc đấu tâm lý, kẻ nào buông súng trước thì kẻ đó thua, bác thua thì kệ bác, em chẳng quan tâm, cũng chẳng thèm cãi dùm bác làm gì. Chúc bác vui vẻ.
mà nếu bác đã yếu bóng vía như vậy rồi thì lần sau ra đường đừng nên chỉ trỏ cái gì hết, có những thứ còn kinh khủng hơn đám xxx cơ
duynguyen nói:dạ hôm truớc em chở vợ đi ăn tối về bằng 2b, lúc đi ngang đồn xxx thấy 2xxx phóng moto chạy nguợc chiều, lỡ dại chỉ tay nói với vợ "mấy ổng chạy vậy nói đuợc ai" vừa xong thì nghe cái hụ hụ..dừng xe kiểm tra giấy tờ mầyStreet_Version nói:duynguyen nói:ở cần thơ có con đùơng không có biển cấm dừng cấp đậu nhưng xe 4b muốn dừng đậu thì ra giữa đuờng mà đậu, đậu đúng luật có áo xanh áo vàng bu lại liền. Em thử 1lần đậu đúng luật thì xxx nhào đến em cũng đấu lý thì xxx phán câu tao không muốn mày đậu vậy đuợc không. Phép vua thua lệ làng thôi các bác oơi
Sao bác không bảo với ông ấy là :" anh vừa nói cái gì, anh nói lại thử xem"
xxx mà dám nói câu đó với em thì có mà ăn hành nhé. dĩ nhiên trong trường hợp thái độ mình đúng mực, không khiêu khích xxx
em chạy xe 2b bị gọi vào (một số xe lách ra chạy cái ào) em chấp hành lệnh dừng xe thì đuợc thông báo quá tốc độ, em yêu cầu xem hình ảnh thì thấy xe mình thì thấy cả đám xe (trong đó có xe em) trên màn hình hiện lên số 50.
- Không dấu focus (chấm đỏ) vào xe em
- Không thể hiện biển số xe xe em (vì chụp truớc mặt)
Vậy mà cũng ra biên bản phạt,em kiếu nại lên, ngay tại đồn đội phó tuyên bố chắc nịnh "khỏi dẫn luật, tui khẳng định ông sai" alê đi đóng phạt đi.
Mời bác cãi ạ.
đó là 1 cuộc đấu tâm lý, kẻ nào buông súng trước thì kẻ đó thua, bác thua thì kệ bác, em chẳng quan tâm, cũng chẳng thèm cãi dùm bác làm gì. Chúc bác vui vẻ.
mà nếu bác đã yếu bóng vía như vậy rồi thì lần sau ra đường đừng nên chỉ trỏ cái gì hết, có những thứ còn kinh khủng hơn đám xxx cơ