Lẩu Kichi cũ mèm chả có gì mớ lạ bác ơi.Vivo này có Lẩu băng chuyền Kichi Kichi khá được đó bác chủ. Cái chỗ phở với cơm tấm thì em chưa ghé nên không biết sao. Mà thặc chả hiểu nước chỗ lầu 5 nó làm thế nào, hay thấm xuống bơm lên thặc?
Anh em còn nên cẩn thận giỏ xách, vợ mình bị rạch giỏ 1 đường dài may mà có cái iPad che lại nên chúng kg lấy được món gì. Lúc báo bảo vệ thì cũng gặp 1 anh đang báo mất iPhone 5. Anh em đi chơi chỗ này nên cẩn thận.
Chỗ lẩu phở cơm tấm cali Vivo ăn rất dở mà bán giá trên trời.Các bác cho con em mình đi chơi trò xịt nước ở Lầu 5 - Vivo City Q7 hết sức cẩn thận. Hôm CN sau lễ 1/5 em đưa gấu và F1 lên đó chơi về nhà 2 mẹ con bị đau mắt đỏ do nước xịt vào mắt. Nguyên nhân có thể do nước bẩn, ko đc lọc và khử trùng mà cứ thế bơm lên > chảy xuống > bơm lên...
Ăn ngay quán phở và cơm tấm thì chờ mãi mới đến lượt vào ngồi, xong chờ mãi mới có nv nv mang menu ra, vừa để lên bàn chưa kịp coi đã nói gọi món nhanh đi khách đông, chán thật.
Tránh xa
đói quá làm đở thì được. sumo bbq ngonChỗ lẩu phở cơm tấm cali Vivo ăn rất dở mà bán giá trên trời.
Tránh xa
Chính xác, chỉ riêng chạy xe vô hầm mà mó bắt vòng vèo thấy ớn. Qua Cresen mall thoải mái hơnVào 1 lần hứa với lòng không có lần thứ 2.
Bác chụp mũ cả đám thế thì tội họVăn hóa bán buôn ở VN
Cũng có người này người kia chứ bác
Thứ 6-1/5 vừa rồi chạy vào hầm đậu xe lòng vòng mất 15 phút mới tìm được chổ đậu chả có nhan viên nào hương dẫn cả, oải chít mợ. Đã vậy lúc về xe em chạy sau 1 em sedan do nữ lái không biết giữa nhân viên gác cổng barie với lái xe như thế nào mà cái Barie đập vào ca pô làm móp khá nặng may mà mợ này không chạy nhanh nên thắng kịp, chứ không thì có thể quất luôn kiếng lái. Hai ben đôi chối qua lại Mợ lái xe đoi đi găp quản lý để phân xử. Em bóp còi xin qua nhưng rất sợ cái Barie đó quất vào em thì mệt, nên cho thằng con xuống xe để canh chừng nó sập xuống. Em nghe chú gác Barie nói do lỗi kỷ thuật nên nó sập xuống chứ không phải chú ấy tác đong??? Các Bác có đi vào hầm gởi xe coi chưng cái Barie đó nha.
À cái hầm để xe rộng mênh mông nhưng thiếu thông gió, đi bộ đã xa lại nóng kinh hoàng, tội thằng nhỏ nhà em ra tới chỗ đậu xe mồ hôi nhễ nhại. Lần sau đi taxi cho khoẻ
Bác rút kinh nghiệm thả và đón người nhà ở cửa ra vào, đúng là đi dưới hầm toàn nghe mùi xăng dầu không. Người lớn còn chịu không nổi nói chi trẻ nhỏ.À cái hầm để xe rộng mênh mông nhưng thiếu thông gió, đi bộ đã xa lại nóng kinh hoàng, tội thằng nhỏ nhà em ra tới chỗ đậu xe mồ hôi nhễ nhại. Lần sau đi taxi cho khoẻ