Ai cũng đi thì ai ở lại xây dựng thiên đường đây?
Anh nào đi đề nghị thanh toán 1500$/1pax rồi hãy đi nhé.
Anh nào đi đề nghị thanh toán 1500$/1pax rồi hãy đi nhé.
Người anh em chuẩn bị 6,000$ rồi. Mạnh dữ. Mình ở lại thôi, lâu lâu qua Mỹ kiểm tra mấy anh VK xem anh nào cắt coupon mà o gữi tiền về giúp đở gia đình thì mình báo cáo FBI.Ai cũng đi thì ai ở lại xây dựng thiên đường đây?
Anh nào đi đề nghị thanh toán 1500$/1pax rồi hãy đi nhé.
Em chỉ bẩu anh nào đi để lại em 1.5k mỗi người thôi. Anh hiểu sao hay vậy?)))Người anh em chuẩn bị 6,000$ rồi. Mạnh dữ. Mình ở lại thôi, lâu lâu qua Mỹ kiểm tra mấy anh VK xem anh nào cắt coupon mà o gữi tiền về giúp đở gia đình thì mình báo cáo FBI.
Lo học in lít đi.Em chỉ bẩu anh nào đi để lại em 1.5k mỗi người thôi. Anh hiểu sao hay vậy?)))
Ngày nào em chả nghe: Anh ơi Anh.)))Lo học in lít đi.Qua đó lại câm điếc bẩm sinh á.
![]()
Nói thiệt anh nào gốc Take mà tính được vậy em cùi.))Nếu làm công ăn lương và thu nhập fix thì phải luôn tính kỹ để trở thành thói quen .
Nên nhớ, đi làm công ăn lương thì 8 giờ làm + 1 giơ đi lại + 1 giờ ăn (sáng, trưa) là 10 giờ rồi .
Sau 10 giờ đó éo có ai mong muốn làm thêm vì phải lo việc nhà và lo cho con cái (đi Mỹ vì con màkhông lo cho chúng thì đi làm khỉ gió gì).
Bọn CNL có nhiều tên cực giàu có vài lần nói với tôi tại sao phải cắt coupon mà không chịu làm thêm .
Tôi nghe không tức, nhưng thấy tội nghiệp cho cái lối nghĩ mòn: làm thêm .
Tôi làm 10 giờ + 7 tiếng ngủ . Còn lại tôi phải ở nhà để tái tạo sức lao động, giải trí (đọc sách, xem phim, chém gió) + bồi dưỡng thân thể (chèo kayak, đi bộ, đạp xe, chạy bộ, ... + lo cho con cái (vui chơi, trò chuyện, ăn uống, ...)
Bọn CNL thì uống cà phê có thể giao hàng được (kiếm thêm tiền), đi nhậu nhẹt thì có thể thêm mối, đi từ nhà vợ sang nhà khác có thể chở thêm ít thứ bán được, ở office thì núp bóng thanh lý, ... Tức là mọi chuyện kiếm thêm của bọn CNL đều nằm trong thì giờ làm việc và cả chuyện vui chơi hay đi trên đường .
XH của tôi sống khó làm thêm kiểu bọn CNL . Do đó sống phải tập tính chi li thành 1 thói quen, và cắt coupon .
Ví dụ lương tôi fix . Tôi tính như thế này:
1 xe 24K và xe 30K . Bọn CNL thì nói có 6K không đáng, tại sao không mua để hưởng . Nhưng tôi chọn 24K vì tính sơ bộ như thế này:
1 xe đi 10 năm (ví dụ là thế), 24K bán lại 4K tốn 20K, 30K bán lại 5K tốn 25K. Chênh lệch 5K .
5K chia cho 10 năm = 500, 500 chia cho 12 tháng = $42
Bọn CNL nói chỉ tốn thêm 42 mỗi tháng thì tại sao không chọn xe 30K đi cho sướng hơn ???
Như tôi đã nói, lương fix thì nếu tiêu dùng cao hơn thì nó eat (ăn) và nguồn thu nhập ít hỏi . Cho dù chỉ $42 thôi nhưng vẫn là .... tiền phải bỏ ra .
Nhìn xa hơn là không chỉ $42 mà còn nhiều thứ liên quan như là bảo hiểm . $42 thành $43-$47 vì bảo hiểm có thể hơn $1-$5 mỗi tháng .
Nhiều thứ khác mà tính không kỷ thì bảo đảm bị stress và muốn về VN mua bán đất đai cho dễ ăn
Tôi chỉ nói case của tôi . Không có nghĩa tôi muốn các bạn giống tôi . Tôi chỉ nêu ra đó là lối sống chẳng xấu mặt ai và chẳng hại ai .
Mọi tính từ như bủn xỉn, keo kiệt, hà tiện, ... thì cứ xối xả vào tôi, tôi nhận hếtÉo care
Vì chúng nó nói vậy chứ có cho tôi đồng nào hay giúp tôi kiếm được thêm đồng nào ?
Cảm ơn anh Su. Mỗi người tự chọn cho mình một con đường để đi. Nhưng cái tệ hại nhất là người Việt mình luôn bảo tồn và phát huy tính Gato một cách nhiệt tình quá đáng, chưa kể thêm vào đó là cái căn bệnh sỹ diện - một loại bệnh mau chết hơn ung thư.Nếu làm công ăn lương và thu nhập fix thì phải luôn tính kỹ để trở thành thói quen .
Nên nhớ, đi làm công ăn lương thì 8 giờ làm + 1 giơ đi lại + 1 giờ ăn (sáng, trưa) là 10 giờ rồi .
Sau 10 giờ đó éo có ai mong muốn làm thêm vì phải lo việc nhà và lo cho con cái (đi Mỹ vì con màkhông lo cho chúng thì đi làm khỉ gió gì).
Bọn CNL có nhiều tên cực giàu có vài lần nói với tôi tại sao phải cắt coupon mà không chịu làm thêm .
Tôi nghe không tức, nhưng thấy tội nghiệp cho cái lối nghĩ mòn: làm thêm .
Tôi làm 10 giờ + 7 tiếng ngủ . Còn lại tôi phải ở nhà để tái tạo sức lao động, giải trí (đọc sách, xem phim, chém gió) + bồi dưỡng thân thể (chèo kayak, đi bộ, đạp xe, chạy bộ, ... + lo cho con cái (vui chơi, trò chuyện, ăn uống, ...)
Bọn CNL thì uống cà phê có thể giao hàng được (kiếm thêm tiền), đi nhậu nhẹt thì có thể thêm mối, đi từ nhà vợ sang nhà khác có thể chở thêm ít thứ bán được, ở office thì núp bóng thanh lý, ... Tức là mọi chuyện kiếm thêm của bọn CNL đều nằm trong thì giờ làm việc và cả chuyện vui chơi hay đi trên đường .
XH của tôi sống khó làm thêm kiểu bọn CNL . Do đó sống phải tập tính chi li thành 1 thói quen, và cắt coupon .
Ví dụ lương tôi fix . Tôi tính như thế này:
1 xe 24K và xe 30K . Bọn CNL thì nói có 6K không đáng, tại sao không mua để hưởng . Nhưng tôi chọn 24K vì tính sơ bộ như thế này:
1 xe đi 10 năm (ví dụ là thế), 24K bán lại 4K tốn 20K, 30K bán lại 5K tốn 25K. Chênh lệch 5K .
5K chia cho 10 năm = 500, 500 chia cho 12 tháng = $42
Bọn CNL nói chỉ tốn thêm 42 mỗi tháng thì tại sao không chọn xe 30K đi cho sướng hơn ???
Như tôi đã nói, lương fix thì nếu tiêu dùng cao hơn thì nó eat (ăn) và nguồn thu nhập ít hỏi . Cho dù chỉ $42 thôi nhưng vẫn là .... tiền phải bỏ ra .
Nhìn xa hơn là không chỉ $42 mà còn nhiều thứ liên quan như là bảo hiểm . $42 thành $43-$47 vì bảo hiểm có thể hơn $1-$5 mỗi tháng .
Nhiều thứ khác mà tính không kỷ thì bảo đảm bị stress và muốn về VN mua bán đất đai cho dễ ăn
Tôi chỉ nói case của tôi . Không có nghĩa tôi muốn các bạn giống tôi . Tôi chỉ nêu ra đó là lối sống chẳng xấu mặt ai và chẳng hại ai .
Mọi tính từ như bủn xỉn, keo kiệt, hà tiện, ... thì cứ xối xả vào tôi, tôi nhận hếtÉo care
Vì chúng nó nói vậy chứ có cho tôi đồng nào hay giúp tôi kiếm được thêm đồng nào ?