Hạng C
29/5/11
791
52.341
93
32
nhiều người cứ nghĩ cho con học nhiều để có tương lai
nhưng lớn nó sẽ làm gì, có thời gian hưởng thụ cuộc sống không
chung quy là hai chữ
tham tiền thôi
 
  • Like
Reactions: Nam BK
Hạng F
2/3/14
12.226
128.016
113
Đúng anh.
Cuộc sống ở đâu cũng vậy, cũng cày cuốc, cũng có khó khăn này nọ.... Nhưng tùy mỗi người, có hợp hay không với cuộc sống đó. Nhiều anh Tây khoái ở Vietnam, vì nó bừa bãi, láo nháo.... làm giả, nhưng ăn thật, sống đủng đỉnh... Còn với cuộc sống nước ngoài, Mỹ, Âu....thì hợp với người nghiêm túc, tuân thủ pháp luật, cày cật lực.
Không chỉ là già hay trẻ, mà bản tính nó phải hợp thì mới nói chuyện ở nước ngoài hay không. Con đứa bạn, học và làm ở Can 7 năm, vẫn cương quyết về Vn. Ở bên đó thì nó không bạn bè, không thể hòa nhập với cuộc sống, mà nó về VN lại vui vẻ, hợp với công việc và cuộc sống.
Nhưng nếu có cơ hội, tại sao lại không thử cái mới xem sao nhỉ?? :)
Đúng rồi, ở nước ngoài luật lệ lớp lang khá chuẩn, có văn hóa đám đông như xếp hàng. Việt Nam thì láo nháo, bẩn. Chung quy là có hòa nhập được không, ví dụ như con bạn của anh.

Và nếu có cơ hội như anh Nam BK thì nên đi, kể cả không hòa nhập anh Nam này vẫn quay về được, chả ngượng gì, không như các anh phải bỏ tiền mua EB5, không đến nỗi cắn răng sống khổ sở nếu có (dù gì anh Nam là kỹ sư bách khoa thì cũng sẽ ổn thôi, sẽ có jobs). Có thể sống tại sở tại một thời gian anh Nam lại thay đổi quan điểm.
 
Hạng F
2/3/14
12.226
128.016
113
Elite thì ở đâu cũng happy cả.
Nhưng elite thì hiếm, losers thì đông.
Losers Mẽo sướng hơn losers VN.

Suy ra nên đi.

Lý do vô cùng thuyết phục & khoa học.
Sang đó không may mắn con cái nó dính weed, heroin, đồng nghiệp nó ghét ra đường nó pằng cho cái nha anh ;) Loser Việt Nam cũng đỡ sợ ba cái đó :p
 
  • Like
Reactions: Nam BK
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
149.220
113
www.phindeli.com
Sang đó không may mắn con cái nó dính weed, heroin, đồng nghiệp nó ghét ra đường nó pằng cho cái nha anh ;) Loser Việt Nam cũng đỡ sợ ba cái đó :p
Ở VN lại sợ cái khác
Nói chung thì ở đâu cũng có nỗi khổ cả
 
Bò Hóng
13/12/06
8.381
72.848
113
nghe mấy anh đi Mỹ về kể

xợ vãi cả đái
 
Hạng C
13/11/13
732
3.318
93
Tphcm
A10 và các anh thông thái tư vấn cho e với:
nhà e diện F4 khoảng giữa năm nay tới lượt phỏng vấn, 4-5 ngày sau có visa là có thể vù...
Hoàn cảnh: Ck kts 45t có cái Cty tư vấn XD 15 tuổi nhưng nhỏ hơn mắt muỗi, vk nhân viên kinh doanh địa ốc 15 5, 2 nhóc 13 và 9t, thặng dư khoảng 1 tỏi/năm sau khi trừ các chi phí sanh hoạt này nọ...

nhà e có nên đi không ?

Đa tạ !
Trc đây mình có tên bạn, cũng dân bk, thu nhập khoảng hơn chục năm trc là tầm 3-5k mẽo tháng; bx thì chỉ việc nhà, làm tự do; 2vc qua mẽo , diện doàn tụ , con thì học ok; nhưng khoảng 5 năm thì 2vc chia tay, giờ bạn mình về vn, mở dn nhỏ để kd vì ko sống quen ở mẽo; con vẫn học tại mẽo, ẽ vợ thì đã có nơi chốn mới; nói chung đi - ở còn nhiều yếu tố, bác cần cân nhắc thật kỹ
 
  • Like
Reactions: Nam BK
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
149.220
113
www.phindeli.com
Trc đây mình có tên bạn, cũng dân bk, thu nhập khoảng hơn chục năm trc là tầm 3-5k mẽo tháng; bx thì chỉ việc nhà, làm tự do; 2vc qua mẽo , diện doàn tụ , con thì học ok; nhưng khoảng 5 năm thì 2vc chia tay, giờ bạn mình về vn, mở dn nhỏ để kd vì ko sống quen ở mẽo; con vẫn học tại mẽo, ẽ vợ thì đã có nơi chốn mới; nói chung đi - ở còn nhiều yếu tố, bác cần cân nhắc thật kỹ
Vậy là tuyệt vời rồi

Vợ con được ở Mẽo, có cuộc sống mới
Ảnh ở Mẽo không quen, thì về ở VN vừa ý hơn
Ai cũng happy cả ...
 
  • Like
Reactions: giuvung and Nam BK
Ban confirmed
Hạng D
9/5/12
1.793
58.632
113
Sang đó không may mắn con cái nó dính weed, heroin, đồng nghiệp nó ghét ra đường nó pằng cho cái nha anh ;) Loser Việt Nam cũng đỡ sợ ba cái đó :p
VN k có mấy tệ nạn này ?
 
Hạng B2
14/2/14
352
12.015
93
Có lẽ việc ngoài “hít thở kk trong lành và ăn uống 3 cái đồ ăn xi3chao đó (ở quê e đầy)”
thì e thấy phải bỏ all ra đi làm lại từ đầu ở tuổi trung niên là một trở ngại khủng khiếp...
Mình vào SG năm 46 tuổi, làm lại từ đầu...:D
 
  • Like
Reactions: Nam BK