Vụ này em thấy mình si nghĩ cũng ác. Hôm qua tầm gần 6pm em chạy về đường này, qua cầu Gò Dưa thì xe máy tràn ra 3 làn ô tô luôn chứ kg phải 1 làn như được phép. Tới gần ngã 4 là nó tràn qua lane bên trái ô tô để chờ quẹo luôn. Em cứ dòm chầm chầm vô thằng đó chờ coi nó bị tông 1 cái cho sáng con mắt. Ai dè nó qua được ải này. Sáng ra thấy tin accident này cũng đoạn đường đó.
Có lần dưới dạ cầu Bông cho phép xe cao dưới 1.8m chạy qua. Em thấy chiếc ba bánh chở cái máy trộn bê tông (mà cái miệng trộn dựng đứng nên nó khá cao)
đang chạy phăng phăng như film, em cố chạy lên tính cảnh báo mà không kịp. Thay vì cảnh báo thì em lại vọt cho nhanh vì sợ vạ lây. Vừa qua được nó là em nghe cái rầm, nhìn gương hậu thấy máy trộn nằm dưới đất còn cái thùng xe thì nó dựng đứng luôn. Tài xế ngồi trên xe quay lại nhìn chắc chưa hiểu tại sao bị như vậy. May là đường còn vắng nên kg ai bị trúng đòn.
Nhiều người cầm lái chỉ biết xe nó chạy được là ok