Hạng B2
24/2/15
170
168
58
41
Em có thằng bạn có bằng tiến sĩ cơ khí ở nước ngoài, kinh nghiệm làm giám đốc sản xuất 3 năm cho các nhà máy sx của nước ngoài ở TPHCM. Hiện giờ nó đang mở công ty riêng tư vấn công nghệ sản xuất, nếu bác có nhu cầu em giới thiệu giúp ạ.
 
Tập Lái
14/12/12
7
3
3
37
Chào bác! Em gần như không bao giờ comment trên diễn đàn dù cũng có vài năm đọc ké rồi! Thú thực, đọc 2 bài kêu gọi đầu tư của bác mà e thực sự choáng! Choáng vì bác quá đa nghành đa nghề, choáng là vì những gì bác đầu tư không hề nhỏ, mà bác lại thiếu một vài quân sư thân cận để viết dự án, nghiên cứu thị trường, abc...xyz trước khi tiến hành đầu tư (có thể là một cá nhân kiệt xuất hoặc một công ty tư vấn đầu tư nghiên cứu thị trường). Em nghĩ người như bác chỉ là lên ý tưởng, tính toán chiến lược, nghe báo cáo và cung cấp vốn cho bộ máy triển khai! Và 2 vị trí bác đang tuyển phải là người bác có từ lâu rồi chứ!
Dù nghành vải sợi dệt may là lĩnh vực e thiếu và yếu về kiến thức nhất! Nhưng em cũng xin mạnh dạn góp ý như yêu cầu! Bác thấy được câu nào được thì coi như em có chút đóng góp, không được bác cứ coi như không có comment này bác nhé!

Xưởng IN VẢI
Xưởng CĂNG KIM ĐỊNH HÌNH VẢI
Tại sao bác lại đầu tư vào hai phân xưởng khá nhiều và đang có xu hướng bão hòa, ngay giai đoạn đầu khi bước chân vào nghành may. Em nghĩ Bác đi sau( giờ mới đầu tư) mà theo đường mòn của các ông lớn đi trước thì có vẻ không thỏa mãn lắm! hehe, lúc thành công thì là bình thường nhưng mà không may thất bại thì xấu hổ lắm!
Tại sao bác không làm cái mà nghành dệt may luôn thiếu đó: Nghành dệt may thiếu gì ư, em thấy nhiều lắm bác ạ!
85 % kim nghạch xuất khẩu của Việt Nam đều là gia công ( lấy nhân công làm lãi) chứ chẳng có món gì mình cạnh tranh được với thế giới hết! Vì gần như hoàn toàn vải hay nguyên phụ liệu Việt Nam đều nhập khẩu hết! Việt Nam chưa thể tự sản xuất để cung ứng đủ vải và nguyên phụ liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất và xuất khẩu của các nhà máy và phân xưởng may!
Em chỉ đơn cử một con số: nhu cầu về nguyên liệu nhập khẩu để đảm bảo sản xuất cần khoảng:
90% xơ bông,
70% sợi tổng hợp
40% sợi xơ ngắn
40% vải dệt kim và 60% vải dệt thoi.
Qua đó, có thể thấy rằng cả một ngành công nghiệp dệt may gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nguyên phụ liệu nước ngoài. Vì vậy, để sản xuất ổn định, hầu như các công ty ngành dệt may đều phải chấp nhận gia công cho đối tác nước ngoài, dù lợi nhuận thấp. Bởi khi gia công, đối tác sẽ cung ứng kịp thời, đầy đủ nguyên phụ liệu.
Em thì không dám bàn lùi hay tham gia để bác bỏ ý định đã hình thành của mình! Em chỉ ví dụ như e, một lúc nào đó chán ghét cái nghiệp hiện tại và tự nhiên dư tiền( e hoảng tưởng tí)để đầu tư vào nghành dệt may thì em sẽ làm ngược bác khá nhiều:
Trước tiên tuyển dụng và đào tạo đội ngũ thiết kế,vì nước mình hiện nay chưa có đội ngũ thiết kế kiểu dáng nguyên liệu vải chuyên nghiệp song song với đó là xây dựng phân xưởng vải dệt thoi!
Để tự cung cấp đầu vào cho mình và đa phần là cung cấp cho thị trường trong nước, bước tiếp theo e sẽ liên kết với các tỉnh đang dư thừa quỹ đất lập dự án đầu tư trồng bông! Việt Nam đang thiếu khoảng 160.000 tấn bông xơ để đáp ứng nhu cầu (tương đương 30.000 ha). Cái này là thứ duy nhất trong nghành dệt may tự cung tự cấpđược trong thời gian ngắn từ trong nước! Chất lượng tương đương và giá thấp hơn nhập khẩu! Tất cả các phụ liệu khác Việt Nam sản xuất đều thua xa nước ngoài mà còn đắt hơn khoảng 5-7%.
Như vậy trước tiên là dệt!
Phân xưởng tiếp theo được thành lập là nhuộm!
Sau đó đến thêu! (cái này các công ty chuyên gia công đang phải xếp hàng lâu nhất)
Rồi mới đến in ( update công nghệ in nước ngoài liên tục)
Căng kim định hình.
....
Bác có tiềm lực,có đam mê,có tâm huyết! Có thể nói trắng ra luôn bác không thiếu tiền nữa! Vậy tại sao bác không làm hẳn những cái cho đáng! Thành công thì thỏa mãn và thất bại thì cũng ngẩn cao đầu! Kiểu như bác là một trong những người đặt viên gạch đầu tiên cho nghành bông VN chẳng hạn!
Hôm trước em cũng định comment trong topic hợp tác đầu tư 3ha hoa ở đà lạt mà sau đó lại thôi! Nhưng tiện đây em cũng lái sang đó 1 chút bácnhé!.
Bác nói là bác đầu tư chơi, để bạn bè về quậy,nhảy múa đập phá mà e thấy bác vất vả quá! Lo lắng từng tí một, từ mùa vụ, đến người làm công nghỉ...v.v.v.. Em thấy bác còn khổ hơn người trồng hoa kinh doanh là chính!
Mục tiêu của em là chơi cũng ra tiền, chứ như bác, vừa chơi vừa mất tiền vừa thêm âu lo thì e thấy cũng cần phải commnet một chút vậy!
Em nhớ cách đây mấy ngày, có nhà ở đà lạt trồng có 9 quả bí ngô gần 100 kg/ quả mà cũng kiếm bộn tiền nhờ người ta đến chụp hình...vì lạ! Thấy phì cười vì sự hiếu kỳ, sính ngoại và nghiện Fb, ảnh hưởng từ truyền thông của người Việt!
Theo em, bác cứ gọi một kiến trúc sư cảnh quan thật giỏi về, ra đề bài: tôi cần 3 ha này thành một không gian thật đẹp, thật ấn tượng, lãng mạn và hút khách, và sau này phải thật nổi tiếng!
Lấy ý tưởng, chất liệu từ hoa và nhớ là tôi trồng hoa để kinh doanh!
Như vậy, hoa bác vẫn trồng theo khu vực theo mùa để bán! Cảnh quan để khách du lịch và các đôi chụp hình cưới đến chụp hình! Tiếp theo là truyền thông... Để bác dễ hình dung cái này gần giống vườn hoa Nong nooch của Thái Lan! Nhưng thay vì đón khách du lịch, vườn của bác đón các bạn tuổi teen và khách du lịch đến tự sướng, các cặp đôi đến chụp hình cưới! Em không có ý định hợp tác với bác trong lĩnh vực đó và món này không thể nói vài ba câu được,nhưng nếu bác cần thì e sẽ góp ý thêm sau ạ!
Người Việt Nam có thói quen xấu, dàn hàng ngang mà tiến! Không ai muốn thụt lùi và chẳng mấy người dám bước lên đi trước! thành ra, cái gì thiếu thì mãi mãi thiếu! Cái gì thừa thì càng ngày càng thừa!
Em thì chỉ mong bác chơi ra chơi ạ! Chơi mà vui vẻ thoải mái,lại còn kiếm được tiền nữa thì càng tốt :)
Em chào bác!

Em đọc ké mà thấy rất thấm.

cám ơn comment của bác
 
  • Like
Reactions: Maletali
Hạng C
18/1/11
509
786
93
Bài viết nên đọc và suy ngẫm.
Thêm một số ý cho Pac :
Nếu đi từ giai đoạn gốc (tạo nguyên liệu cho ngành vải - trồng bông ) thì nên xem xét lại,làm nông nghiệp ở VN thât sự không dễ,rất nhiêu khê và thiếu hẳn sự hổ trợ của nhà nước,chưa nói đến việc chánh quyền làm đủ mọi thứ khó dễ để kiếm chác với Pac nếu Pac có 30,000 hec ta nông nghiệp - trừ khi Pac là sân sau của các chánh khách.
Nếu đi từ gốc thì mình se chọn phương án là SX sợi tồng hợp(thay vì đi trồng bông - nếu ở Thai thì ok) vì thực tế như Pac phân tích nhu cầu nhập khẩu rất cao,các nhà SX sợi tổng hợp chỉ đếm trên đầu ngón tay và thường thì họ đã có đơn hàng hàng năm cho cac cty lớn.
Công nghệ SX sợi tổng hợp cũng khá phổ biến,không đến nổi phải có know how mới làm được,máy móc thì cứ chuẩn của EU mà mua,họ chuyển giao công nghệ đến khi thuần thục.
Trước kia mình cũng 20 chục năm trong ngành nông nghiệp và sau khi suy ngẫm kỹ càng thì mình quyết dịnh chuyễn qua ngành công nghiệp vì 1 lý do duy nhất : nguyên liệu cho ngành nông nghiệp rất bấp bênh - còn nguyên liệu cho ngành công nghiệp thì ổn định hơn.
chia sẽ thêm với các Pac.


Chào bác! Em gần như không bao giờ comment trên diễn đàn dù cũng có vài năm đọc ké rồi! Thú thực, đọc 2 bài kêu gọi đầu tư của bác mà e thực sự choáng! Choáng vì bác quá đa nghành đa nghề, choáng là vì những gì bác đầu tư không hề nhỏ, mà bác lại thiếu một vài quân sư thân cận để viết dự án, nghiên cứu thị trường, abc...xyz trước khi tiến hành đầu tư (có thể là một cá nhân kiệt xuất hoặc một công ty tư vấn đầu tư nghiên cứu thị trường). Em nghĩ người như bác chỉ là lên ý tưởng, tính toán chiến lược, nghe báo cáo và cung cấp vốn cho bộ máy triển khai! Và 2 vị trí bác đang tuyển phải là người bác có từ lâu rồi chứ!
Dù nghành vải sợi dệt may là lĩnh vực e thiếu và yếu về kiến thức nhất! Nhưng em cũng xin mạnh dạn góp ý như yêu cầu! Bác thấy được câu nào được thì coi như em có chút đóng góp, không được bác cứ coi như không có comment này bác nhé!

Xưởng IN VẢI
Xưởng CĂNG KIM ĐỊNH HÌNH VẢI
Tại sao bác lại đầu tư vào hai phân xưởng khá nhiều và đang có xu hướng bão hòa, ngay giai đoạn đầu khi bước chân vào nghành may. Em nghĩ Bác đi sau( giờ mới đầu tư) mà theo đường mòn của các ông lớn đi trước thì có vẻ không thỏa mãn lắm! hehe, lúc thành công thì là bình thường nhưng mà không may thất bại thì xấu hổ lắm!
Tại sao bác không làm cái mà nghành dệt may luôn thiếu đó: Nghành dệt may thiếu gì ư, em thấy nhiều lắm bác ạ!
85 % kim nghạch xuất khẩu của Việt Nam đều là gia công ( lấy nhân công làm lãi) chứ chẳng có món gì mình cạnh tranh được với thế giới hết! Vì gần như hoàn toàn vải hay nguyên phụ liệu Việt Nam đều nhập khẩu hết! Việt Nam chưa thể tự sản xuất để cung ứng đủ vải và nguyên phụ liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất và xuất khẩu của các nhà máy và phân xưởng may!
Em chỉ đơn cử một con số: nhu cầu về nguyên liệu nhập khẩu để đảm bảo sản xuất cần khoảng:
90% xơ bông,
70% sợi tổng hợp
40% sợi xơ ngắn
40% vải dệt kim và 60% vải dệt thoi.
Qua đó, có thể thấy rằng cả một ngành công nghiệp dệt may gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nguyên phụ liệu nước ngoài. Vì vậy, để sản xuất ổn định, hầu như các công ty ngành dệt may đều phải chấp nhận gia công cho đối tác nước ngoài, dù lợi nhuận thấp. Bởi khi gia công, đối tác sẽ cung ứng kịp thời, đầy đủ nguyên phụ liệu.
Em thì không dám bàn lùi hay tham gia để bác bỏ ý định đã hình thành của mình! Em chỉ ví dụ như e, một lúc nào đó chán ghét cái nghiệp hiện tại và tự nhiên dư tiền( e hoảng tưởng tí)để đầu tư vào nghành dệt may thì em sẽ làm ngược bác khá nhiều:
Trước tiên tuyển dụng và đào tạo đội ngũ thiết kế,vì nước mình hiện nay chưa có đội ngũ thiết kế kiểu dáng nguyên liệu vải chuyên nghiệp song song với đó là xây dựng phân xưởng vải dệt thoi!
Để tự cung cấp đầu vào cho mình và đa phần là cung cấp cho thị trường trong nước, bước tiếp theo e sẽ liên kết với các tỉnh đang dư thừa quỹ đất lập dự án đầu tư trồng bông! Việt Nam đang thiếu khoảng 160.000 tấn bông xơ để đáp ứng nhu cầu (tương đương 30.000 ha). Cái này là thứ duy nhất trong nghành dệt may tự cung tự cấpđược trong thời gian ngắn từ trong nước! Chất lượng tương đương và giá thấp hơn nhập khẩu! Tất cả các phụ liệu khác Việt Nam sản xuất đều thua xa nước ngoài mà còn đắt hơn khoảng 5-7%.
Như vậy trước tiên là dệt!
Phân xưởng tiếp theo được thành lập là nhuộm!
Sau đó đến thêu! (cái này các công ty chuyên gia công đang phải xếp hàng lâu nhất)
Rồi mới đến in ( update công nghệ in nước ngoài liên tục)
Căng kim định hình.
....
Bác có tiềm lực,có đam mê,có tâm huyết! Có thể nói trắng ra luôn bác không thiếu tiền nữa! Vậy tại sao bác không làm hẳn những cái cho đáng! Thành công thì thỏa mãn và thất bại thì cũng ngẩn cao đầu! Kiểu như bác là một trong những người đặt viên gạch đầu tiên cho nghành bông VN chẳng hạn!
Hôm trước em cũng định comment trong topic hợp tác đầu tư 3ha hoa ở đà lạt mà sau đó lại thôi! Nhưng tiện đây em cũng lái sang đó 1 chút bácnhé!.
Bác nói là bác đầu tư chơi, để bạn bè về quậy,nhảy múa đập phá mà e thấy bác vất vả quá! Lo lắng từng tí một, từ mùa vụ, đến người làm công nghỉ...v.v.v.. Em thấy bác còn khổ hơn người trồng hoa kinh doanh là chính!
Mục tiêu của em là chơi cũng ra tiền, chứ như bác, vừa chơi vừa mất tiền vừa thêm âu lo thì e thấy cũng cần phải commnet một chút vậy!
Em nhớ cách đây mấy ngày, có nhà ở đà lạt trồng có 9 quả bí ngô gần 100 kg/ quả mà cũng kiếm bộn tiền nhờ người ta đến chụp hình...vì lạ! Thấy phì cười vì sự hiếu kỳ, sính ngoại và nghiện Fb, ảnh hưởng từ truyền thông của người Việt!
Theo em, bác cứ gọi một kiến trúc sư cảnh quan thật giỏi về, ra đề bài: tôi cần 3 ha này thành một không gian thật đẹp, thật ấn tượng, lãng mạn và hút khách, và sau này phải thật nổi tiếng!
Lấy ý tưởng, chất liệu từ hoa và nhớ là tôi trồng hoa để kinh doanh!
Như vậy, hoa bác vẫn trồng theo khu vực theo mùa để bán! Cảnh quan để khách du lịch và các đôi chụp hình cưới đến chụp hình! Tiếp theo là truyền thông... Để bác dễ hình dung cái này gần giống vườn hoa Nong nooch của Thái Lan! Nhưng thay vì đón khách du lịch, vườn của bác đón các bạn tuổi teen và khách du lịch đến tự sướng, các cặp đôi đến chụp hình cưới! Em không có ý định hợp tác với bác trong lĩnh vực đó và món này không thể nói vài ba câu được,nhưng nếu bác cần thì e sẽ góp ý thêm sau ạ!
Người Việt Nam có thói quen xấu, dàn hàng ngang mà tiến! Không ai muốn thụt lùi và chẳng mấy người dám bước lên đi trước! thành ra, cái gì thiếu thì mãi mãi thiếu! Cái gì thừa thì càng ngày càng thừa!
Em thì chỉ mong bác chơi ra chơi ạ! Chơi mà vui vẻ thoải mái,lại còn kiếm được tiền nữa thì càng tốt :)
Em chào bác!
 
Hạng B2
12/12/07
312
244
63
Mấy bác không cần phải bàn, đón đầu đón đuôi tpp với ttp gì gì nữa, tung cẩu nó dựng thành phố dệt may quanh thành phố này rồi, đợi các bác giờ lọ mọ tìm hiểu thì nó ăn, ị và xả rác ngập cái SG này rồi
 
Hạng B2
24/10/14
293
248
43
HCM
Bài viết nên đọc và suy ngẫm.
Thêm một số ý cho Pac :
Nếu đi từ giai đoạn gốc (tạo nguyên liệu cho ngành vải - trồng bông ) thì nên xem xét lại,làm nông nghiệp ở VN thât sự không dễ,rất nhiêu khê và thiếu hẳn sự hổ trợ của nhà nước,chưa nói đến việc chánh quyền làm đủ mọi thứ khó dễ để kiếm chác với Pac nếu Pac có 30,000 hec ta nông nghiệp - trừ khi Pac là sân sau của các chánh khách.
Nếu đi từ gốc thì mình se chọn phương án là SX sợi tồng hợp(thay vì đi trồng bông - nếu ở Thai thì ok) vì thực tế như Pac phân tích nhu cầu nhập khẩu rất cao,các nhà SX sợi tổng hợp chỉ đếm trên đầu ngón tay và thường thì họ đã có đơn hàng hàng năm cho cac cty lớn.
Công nghệ SX sợi tổng hợp cũng khá phổ biến,không đến nổi phải có know how mới làm được,máy móc thì cứ chuẩn của EU mà mua,họ chuyển giao công nghệ đến khi thuần thục.
Trước kia mình cũng 20 chục năm trong ngành nông nghiệp và sau khi suy ngẫm kỹ càng thì mình quyết dịnh chuyễn qua ngành công nghiệp vì 1 lý do duy nhất : nguyên liệu cho ngành nông nghiệp rất bấp bênh - còn nguyên liệu cho ngành công nghiệp thì ổn định hơn.
chia sẽ thêm với các Pac.
Bác nói đúng. Thường là ngta sẽ đi từ: mua nguyên liệu- sản xuất, nếu có hiệu quả và có tương lai duy trì trong nhiều năm thì ngta mới dám trồng bông, chứ trồng bông trc, vài năm sau khi có nguồn nguyên liệu ổn định mà thị trường thay đổi thì có mà ôm hạn và phá sản. Bác đừng có mà đi ngược như thế
Làm nông nghiệp ko dễ đâu các bác ah
 
  • Like
Reactions: Maletali
Tập Lái
14/3/16
6
15
3
58
Chào bác! Em gần như không bao giờ comment trên diễn đàn dù cũng có vài năm đọc ké rồi! Thú thực, đọc 2 bài kêu gọi đầu tư của bác mà e thực sự choáng! Choáng vì bác quá đa nghành đa nghề, choáng là vì những gì bác đầu tư không hề nhỏ, mà bác lại thiếu một vài quân sư thân cận để viết dự án, nghiên cứu thị trường, abc...xyz trước khi tiến hành đầu tư (có thể là một cá nhân kiệt xuất hoặc một công ty tư vấn đầu tư nghiên cứu thị trường). Em nghĩ người như bác chỉ là lên ý tưởng, tính toán chiến lược, nghe báo cáo và cung cấp vốn cho bộ máy triển khai! Và 2 vị trí bác đang tuyển phải là người bác có từ lâu rồi chứ!
Dù nghành vải sợi dệt may là lĩnh vực e thiếu và yếu về kiến thức nhất! Nhưng em cũng xin mạnh dạn góp ý như yêu cầu! Bác thấy được câu nào được thì coi như em có chút đóng góp, không được bác cứ coi như không có comment này bác nhé!

Xưởng IN VẢI
Xưởng CĂNG KIM ĐỊNH HÌNH VẢI
Tại sao bác lại đầu tư vào hai phân xưởng khá nhiều và đang có xu hướng bão hòa, ngay giai đoạn đầu khi bước chân vào nghành may. Em nghĩ Bác đi sau( giờ mới đầu tư) mà theo đường mòn của các ông lớn đi trước thì có vẻ không thỏa mãn lắm! hehe, lúc thành công thì là bình thường nhưng mà không may thất bại thì xấu hổ lắm!
Tại sao bác không làm cái mà nghành dệt may luôn thiếu đó: Nghành dệt may thiếu gì ư, em thấy nhiều lắm bác ạ!
85 % kim nghạch xuất khẩu của Việt Nam đều là gia công ( lấy nhân công làm lãi) chứ chẳng có món gì mình cạnh tranh được với thế giới hết! Vì gần như hoàn toàn vải hay nguyên phụ liệu Việt Nam đều nhập khẩu hết! Việt Nam chưa thể tự sản xuất để cung ứng đủ vải và nguyên phụ liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất và xuất khẩu của các nhà máy và phân xưởng may!
Em chỉ đơn cử một con số: nhu cầu về nguyên liệu nhập khẩu để đảm bảo sản xuất cần khoảng:
90% xơ bông,
70% sợi tổng hợp
40% sợi xơ ngắn
40% vải dệt kim và 60% vải dệt thoi.
Qua đó, có thể thấy rằng cả một ngành công nghiệp dệt may gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nguyên phụ liệu nước ngoài. Vì vậy, để sản xuất ổn định, hầu như các công ty ngành dệt may đều phải chấp nhận gia công cho đối tác nước ngoài, dù lợi nhuận thấp. Bởi khi gia công, đối tác sẽ cung ứng kịp thời, đầy đủ nguyên phụ liệu.
Em thì không dám bàn lùi hay tham gia để bác bỏ ý định đã hình thành của mình! Em chỉ ví dụ như e, một lúc nào đó chán ghét cái nghiệp hiện tại và tự nhiên dư tiền( e hoảng tưởng tí)để đầu tư vào nghành dệt may thì em sẽ làm ngược bác khá nhiều:
Trước tiên tuyển dụng và đào tạo đội ngũ thiết kế,vì nước mình hiện nay chưa có đội ngũ thiết kế kiểu dáng nguyên liệu vải chuyên nghiệp song song với đó là xây dựng phân xưởng vải dệt thoi!
Để tự cung cấp đầu vào cho mình và đa phần là cung cấp cho thị trường trong nước, bước tiếp theo e sẽ liên kết với các tỉnh đang dư thừa quỹ đất lập dự án đầu tư trồng bông! Việt Nam đang thiếu khoảng 160.000 tấn bông xơ để đáp ứng nhu cầu (tương đương 30.000 ha). Cái này là thứ duy nhất trong nghành dệt may tự cung tự cấpđược trong thời gian ngắn từ trong nước! Chất lượng tương đương và giá thấp hơn nhập khẩu! Tất cả các phụ liệu khác Việt Nam sản xuất đều thua xa nước ngoài mà còn đắt hơn khoảng 5-7%.
Như vậy trước tiên là dệt!
Phân xưởng tiếp theo được thành lập là nhuộm!
Sau đó đến thêu! (cái này các công ty chuyên gia công đang phải xếp hàng lâu nhất)
Rồi mới đến in ( update công nghệ in nước ngoài liên tục)
Căng kim định hình.
....
Bác có tiềm lực,có đam mê,có tâm huyết! Có thể nói trắng ra luôn bác không thiếu tiền nữa! Vậy tại sao bác không làm hẳn những cái cho đáng! Thành công thì thỏa mãn và thất bại thì cũng ngẩn cao đầu! Kiểu như bác là một trong những người đặt viên gạch đầu tiên cho nghành bông VN chẳng hạn!
Hôm trước em cũng định comment trong topic hợp tác đầu tư 3ha hoa ở đà lạt mà sau đó lại thôi! Nhưng tiện đây em cũng lái sang đó 1 chút bácnhé!.
Bác nói là bác đầu tư chơi, để bạn bè về quậy,nhảy múa đập phá mà e thấy bác vất vả quá! Lo lắng từng tí một, từ mùa vụ, đến người làm công nghỉ...v.v.v.. Em thấy bác còn khổ hơn người trồng hoa kinh doanh là chính!
Mục tiêu của em là chơi cũng ra tiền, chứ như bác, vừa chơi vừa mất tiền vừa thêm âu lo thì e thấy cũng cần phải commnet một chút vậy!
Em nhớ cách đây mấy ngày, có nhà ở đà lạt trồng có 9 quả bí ngô gần 100 kg/ quả mà cũng kiếm bộn tiền nhờ người ta đến chụp hình...vì lạ! Thấy phì cười vì sự hiếu kỳ, sính ngoại và nghiện Fb, ảnh hưởng từ truyền thông của người Việt!
Theo em, bác cứ gọi một kiến trúc sư cảnh quan thật giỏi về, ra đề bài: tôi cần 3 ha này thành một không gian thật đẹp, thật ấn tượng, lãng mạn và hút khách, và sau này phải thật nổi tiếng!
Lấy ý tưởng, chất liệu từ hoa và nhớ là tôi trồng hoa để kinh doanh!
Như vậy, hoa bác vẫn trồng theo khu vực theo mùa để bán! Cảnh quan để khách du lịch và các đôi chụp hình cưới đến chụp hình! Tiếp theo là truyền thông... Để bác dễ hình dung cái này gần giống vườn hoa Nong nooch của Thái Lan! Nhưng thay vì đón khách du lịch, vườn của bác đón các bạn tuổi teen và khách du lịch đến tự sướng, các cặp đôi đến chụp hình cưới! Em không có ý định hợp tác với bác trong lĩnh vực đó và món này không thể nói vài ba câu được,nhưng nếu bác cần thì e sẽ góp ý thêm sau ạ!
Người Việt Nam có thói quen xấu, dàn hàng ngang mà tiến! Không ai muốn thụt lùi và chẳng mấy người dám bước lên đi trước! thành ra, cái gì thiếu thì mãi mãi thiếu! Cái gì thừa thì càng ngày càng thừa!
Em thì chỉ mong bác chơi ra chơi ạ! Chơi mà vui vẻ thoải mái,lại còn kiếm được tiền nữa thì càng tốt :)
Em chào bác!
Theo mình thì các ý kiến của bạn có vẻ hơi bị ...đúng quá, đúng như sách vậy. Mà sao cái bài "dệt may da giầy VN hoàn toàn phụ thuộc vào nguyên liệu nước ngoài" ca mãi mà vẫn không ai chịu nhận ra và hành động là sao há? Bạn có câu trả lời không?
 
  • Like
Reactions: Maletali
Tập Lái
17/6/12
11
28
13
42
Thảo Điền -Q2-TP HCM
Theo mình thì các ý kiến của bạn có vẻ hơi bị ...đúng quá, đúng như sách vậy. Mà sao cái bài "dệt may da giầy VN hoàn toàn phụ thuộc vào nguyên liệu nước ngoài" ca mãi mà vẫn không ai chịu nhận ra và hành động là sao há? Bạn có câu trả lời không?
Đơn giản lắm bác ơi! Làm nhà phải làm từ móng! Ngay cái giai đoạn móng cũng cần năm bảy công đoạn! Ví dụ như ép cọc, đào móng, đập đầu cọc, đổ cát san lấp, đầm chặt, rồi đổ bê tông lót móng ( đá 4x6) v.v.. rồi sau đó mới bắt đầu giai đoạn làm móng theo thiết kế mà kiến trúc sư chuyển bản vẽ cho bác được!
Nói chung là chẳng ai, chẳng vị trí nào đủ giỏi và đủ quyền lực để gánh toàn bộ những công đoạn đó cả!

Các nghành da giầy, dệt may của Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào nguyên liệu (mà nguyên liệu đa phần từ các bộ khác ngoài sự quản lý của cơ quan chủ quản) nước ngoài không thể đi khác xu hướng đó! Đơn giản như các đồng chí hô hào, ban hành quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam là bộ công thương! Nhưng Bộ công thương thì làm được gì??? Vì 80% những định hướng phát triển hoành tráng đó là trách nhiệm và lĩnh vực và quyền lợi của các bộ, ban nghành khác ...ví dụ như :nguồn nguyên liệu xơ bông, các loại cây có xơ sợi, xơ sợi nhân tạo và phụ liệu thuộc Nông Nghiệp.. v.v. Em xin lỗi bác chứ ngay bộ Nông Nghiệp còn không quản lý, định hướng và phát triển được cây trồng của người dân, lấy đâu ra chuyện bộ khác nhảy vào mà kêu gọi! Đơn cử như vài năm trước dân mình đổ xô trồng cao su, rồi cafe, Mắc ca và bây giờ là tiêu ! Cứ thấy năm nay cây gì được giá là chặt cây cũ đi, trồng cây giá đang cao ngất ngưởng đó! Sau 3 năm, cái cây người nông dân vừa chặt thành của hiếm, trong khi cây mới trồng lại dư thừa... Vòng quay của người nông dân là đại diện cho tất cả mọi nghành nghề ở VN bác ạ!
Ngay bây giờ, bác thấy bộ công thương và bộ tài chính đang cãi nhau về vụ xăng dầu đó! Đổ cho bộ khác và né tránh trách nhiệm bộ mình là chuyện thường ngày của huyện!
Bộ tài chính nói Bộ Công thương mới là nơi chịu trách nhiệm chủ trì quyết định thuế nhập khẩu mới để tính giá cơ sở điều hành xăng dầu, Bộ Công thương ngay lập tức đã có văn bản "phản pháo". Bộ Công thương khẳng định, "Bộ Tài chính mới là nơi chịu chủ trì quyết định mức thuế nhập khẩu mới để tính giá cơ sở điều hành xăng dầu".
Nghành dệt may bác hỏi cũng vậy rồi có lúc cũng tranh cãi y chang luôn!
Cha chung không ai khóc! Nó sẽ mãi mãi như thế! Trừ khi, thủ tướng và các bộ ban nghành có liên quan cùng ngồi xuống và hành động.
Mà chuyện đó thì...
Hoặc hi vọng có thêm một vài người đầu tư bài bản và khép kín như Bầu Đức nuôi bò thì may ra!
Ơn giời! Cậu đây rồi!
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
14/3/16
6
15
3
58
Đơn giản lắm bác ơi! Làm nhà phải làm từ móng! Ngay cái giai đoạn móng cũng cần năm bảy công đoạn! Ví dụ như ép cọc, đào móng, đập đầu cọc, đổ cát san lấp, đầm chặt, rồi đổ bê tông lót móng ( đá 4x6) v.v.. rồi sau đó mới bắt đầu giai đoạn làm móng theo thiết kế mà kiến trúc sư chuyển bản vẽ cho bác được!
Nói chung là chẳng ai, chẳng vị trí nào đủ giỏi và đủ quyền lực để gánh toàn bộ những công đoạn đó cả!

Các nghành da giầy, dệt may của Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào nguyên liệu (mà nguyên liệu đa phần từ các bộ khác ngoài sự quản lý của cơ quan chủ quản) nước ngoài không thể đi khác xu hướng đó! Đơn giản như các đồng chí hô hào, ban hành quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam là bộ công thương! Nhưng 80% những định hướng phát triển hoành tráng đó là trách nhiệm và lĩnh vực và quyền lợi của các bộ, ban nghành khác ...ví dụ như :nguồn nguyên liệu xơ bông, các loại cây có xơ sợi, xơ sợi nhân tạo và phụ liệu thuộc Nông Nghiệp.. v.v. Em xin lỗi bác chứ ngay bộ Nông Nghiệp còn không quản lý, định hướng và phát triển được cây trồng của người dân, lấy đâu ra chuyện bộ khác nhảy vào mà kêu gọi! Đơn cử như vài năm trước dân mình đổ xô trồng cao su, rồi cafe, Mắc ca và bây giờ là tiêu ! Cứ thấy năm nay cây gì được giá là chặt cây cũ đi, trồng cây giá đang cao ngất ngưởng đó! Sau 3 năm, cái cây người nông dân vừa chặt thành của hiếm, trong khi cây mới trồng lại dư thừa... Vòng quay của người nông dân là đại diện cho tất cả mọi nghành nghề ở VN bác ạ!
Ngay bây giờ, bác thấy bộ công thương và bộ tài chính đang cãi nhau về vụ xăng dầu đó! Đổ cho bộ khác và né tránh trách nhiệm bộ mình là chuyện thường ngày của huyện!
Nghành dệt may bác hỏi cũng vậy! Cha chung không ai khóc! Nó sẽ mãi mãi như thế! Trừ khi, thủ tướng và các bộ ban nghành có liên quan cùng ngồi xuống và hành động.
Mà chuyện đó thì...
Hoặc hi vọng có thêm một vài người đầu tư bài bản và khép kín như Bầu Đức nuôi bò thì may ra!
Ơn giời! Cậu đây rồi!
Cám ơn bạn đã trả lời câu hỏi của mình. Chắc giờ thì bạn đã hiểu tại sao trong còm trên mình nói là các ý kiến của bạn .... hơi bị đúng, đúng...như sách vậy. Chuyện đầu tư vào nguồn nguyên liệu để gia tăng giá trị hàng dệt may, giảm phụ thuộc...vv về lý thuyết là rất đúng, nhưng ...đời đâu có đẹp như mơ!
 
  • Like
Reactions: Maletali
Hạng D
26/9/09
1.965
6.055
113
Mấy bác không cần phải bàn, đón đầu đón đuôi tpp với ttp gì gì nữa, tung cẩu nó dựng thành phố dệt may quanh thành phố này rồi, đợi các bác giờ lọ mọ tìm hiểu thì nó ăn, ị và xả rác ngập cái SG này rồi
nó ở nơi nào vậy bác ?
 
Tập Lái
17/6/12
11
28
13
42
Thảo Điền -Q2-TP HCM
Cám ơn bạn đã trả lời câu hỏi của mình. Chắc giờ thì bạn đã hiểu tại sao trong còm trên mình nói là các ý kiến của bạn .... hơi bị đúng, đúng...như sách vậy. Chuyện đầu tư vào nguồn nguyên liệu để gia tăng giá trị hàng dệt may, giảm phụ thuộc...vv về lý thuyết là rất đúng, nhưng ...đời đâu có đẹp như mơ!

Khi em comment chủ đề này! em cũng đã hi vọng bác chủ thớt là một đại gia đủ sức, đủ tâm, đủ tầm đầu tư bài bản và khép kín trong nghành dệt may như kiểu Bầu Đức nuôi bò..! nếu bác chủ thớt tiên phong, bước lên đi trước, thì biết đâu sẽ có một hàng ngang phía sau đi theo bác ý :) Bác nói đúng ạ ! .. đời đâu có đẹp như mơ!
 
  • Like
Reactions: phongluu