Em không có ý phân biệt vùng miền nha... nhưng nhìn clip đoán ở ngoải, mà ở trỏng cũng có
Em không có ý phân biệt vùng miền nha... nhưng nhìn clip đoán ở ngoải, mà ở trỏng cũng có
Kết quả: tình hữu nghị chiến thắngỞ trỏng cũng đầy ra mà, đâu phải ko có đường hẹp
Kết: Muốn ăn thì đậu chỗ rộng rồi cuốc bộ lại mà ăn
TRONG - NGOẢI
1 - 1
nhìu cha nụi dừng mua xôi, ngang thấy ớn...Có oto cũng vất vả lắm, lâu nay không được ăn quán vì không có chỗ đỗ oto, đành làm ổ bánh mỳ hoặc gói xôi đến cty ngồi xơi thôi.

Làm mình nhớ có đợt ăn phở Rùa ở VT , đối diện có cái hẻm be bé , 1 con Morning cũ màu xanh nước biển đậu chắn lối nên ô tô nhà người ta ko ra vào đc … Chủ nhà có ô tô cần vào hẻm đi vào quán phở hỏi rõ to & đàng hoàng là xe nhà ai xin phép lui ra cho bác ấy vào , nhân viên quán cũng hỏi giùm bác tài thêm vài lần nữa … Nhưng ko ai trả lời - Hơn 30 phút sau 1 cặp vợ chồng già ngồi cách cái chỗ bác tài vừa hỏi ~3 bàn tính tiền , ung dung ra lấy Morning de ra rồi đi … Lần đó mình chào thua luôn ! BS miền nào các bác cũng biết rồi đấy , ý thức đến là nản …