Hổng có hình, chưa tin ...
Từ Phạm Viết Chánh ra tới ... Nguyễn Hữu Cảnh (còn khá nhiều đường nữa)... không biết bác chủ đang nói ở chỗ nào ???
Từ Phạm Viết Chánh ra tới ... Nguyễn Hữu Cảnh (còn khá nhiều đường nữa)... không biết bác chủ đang nói ở chỗ nào ???
Chuẩn o cần chỉnh!chắc ngay khúc đường nhỏ nhỏ từ chung cư Phạm Viết Chánh ra NHC quá.
Vội quá chưa kịp chụp.Hổng có hình, chưa tin ...
Từ Phạm Viết Chánh ra tới ... Nguyễn Hữu Cảnh (còn khá nhiều đường nữa)... không biết bác chủ đang nói ở chỗ nào ???
Vội quá xin nợ hình. Hẹn bác nào đậu xe mai ra làm mẫu lại để chụp ãnh.Hổng có hình, chưa tin ...
Từ Phạm Viết Chánh ra tới ... Nguyễn Hữu Cảnh (còn khá nhiều đường nữa)... không biết bác chủ đang nói ở chỗ nào ???
Nhà hàng Ca 3 rồi bácHổng có hình, chưa tin ...
Từ Phạm Viết Chánh ra tới ... Nguyễn Hữu Cảnh (còn khá nhiều đường nữa)... không biết bác chủ đang nói ở chỗ nào ???
5g20 chiều nay chạy từ Phạm Viết Chánh ra Nguyễn Hữu Cảnh mình bị rơi vào tình huống khó xữ khi gặp anh bạn 51F5331...Ngỏ ra này hẹp chỉ vừa đủ 2 xe đi sát nhau. Lại có đèn tín hiệu trước khi ra Nguyễn Hữu Cảnh nên xe dừng nối đuôi. Vậy mà anh bạn mình leo lề nữa trên nữa dưới đậu lại. Mình đi qua thì chiếm hết đường ngược lại. Còn dừng lại thì bị thúc còi! Nhìn kỹ thấy đuôi xe có dán logo otosaigon. Sao ae làm khổ nhau thế?
Phương Án 1:
Tình cảm OS gặp nhau là đá đèn, vẫy gọi.
Nếu ko nghe thấy.
Phương Án 2:
Làm đủ kiểu ko được.
Chọi..... Đá..... Vào..... Xe....
Vậy nhé anh Chủ!