Bác Honda cũng gan. Bố bảo vệ có chỉ em đậu chỗ đó em cũng không dám chứ đừng nói là bảo vệ![]()
Bac vao http://omorisg.com tim cho de xe nhe!Cuối tuần vừa rồi em đi SN cháu ở Estella Q2. Khi đến thì trời mưa nhỏ nhỏ, khi đến thì bảo vệ nói cho người xuống sảnh rồi sẽ hướng dẫn chỗ đậu. Sau đó thì mất khoảng 5 phút để mấy chú ấy hỏi thông tin lên nhà ai (2-3 chú chạy đến, mỗi lần 1 chú đến lại phải trình bày từ đầu), cuối cùng nói hết chỗ và hướng dẫn đậu trước cửa, bên cạnh chiếc Porche trắng như trong hình. Sau đó đội mưa chạy vào trong sảnh, trong khi các chú bảo vệ có dù nhưng cũng không ra đón mình vào.
Nhưng chuyện bực mình hơn hết là sau khi tan tiệc mình ra lấy xe thì thấy có em Honda (City hay Civic gì em ko nhớ rõ) đậu chắn ngay đầu, ko lấy xe ra được. Lúc đầu em tưởng do chủ xe Honda đậu xe vô ý thức nhưng hóa ra là do mấy ku bảo vệ. Em có thắc mắc sao cho xe khác đậu như vậy thì 1 chú BV còn trẻ nói: "cái đó của ca trực trước, em ko liên quan". Vô trách nhiệm hết sức!!!
Mấy chú ấy chạy tới chạy lui mà không biết ai là chủ xe Honda trắng, mất khoảng 15 phút chờ đợi thì may có 1 anh điều hành taxi Vinasun nói là chủ xe đó vào đánh tennis. Thế là mới tìm được chủ xe để dời xe cho em chạy ra, chủ xe Honda nói là do bảo vệ chỉ đậu ở đó mặc dù đã có hỏi là có khóa đầu xe ở trong không.
Lấy xe ra xong thì thằng ku bảo vệ lúc nãy chạy lại nói "anh cho em xin tiền xe" @*&$#, mặt chú này chắc phải dày cả tấc. Lúc có chuyện thì nói em không liên quan, đến khi xong việc lại đến đòi tiền, chưa kể chỗ đó là ngoài đường chứ không phải trong khuôn viên Estella đó. Em đẹp trai chứ em đâu có khùng, chửi cho chú ấy mấy câu là chú ấy biến luôn.
Mấy bác nếu có đến Estella thì thấy mấy chú BV ở đấy chỉ chỗ đậu xe thì phải ngắm nghía xem có gây hậu quả gì không nhé.
Còn bác Honda trắng thì em cũng chưa xác định được là lấp liếm đổ thừa BV hay là vô ý thức đậu như vậy nên em không đưa biển số lên. Nhưng lần sau bác cũng nhìn trước ngó sau trước khi nghe lời BV đậu chắn đầu xe khác nhé.View attachment 356138 View attachment 356139 View attachment 356140
Neu bac co thoi gian bac tu them diem do xe tot cho moi nguoi cung dung nhe!
Ko ra được hết xe đâu bác, có thử rồi nhưng đành lực bất tòng tâmEm nhìn hình, em thấy, xe của bác có thể lòn ra được mà!
Khu nhà giàu này mấy thằng bảo vệ nó cũng chảnh lắm bác ơi, em cũng từng vào nhà bạn ở đây rồi, nếu bác đi Porche có lẽ tình hình đã khác, nó ẳm bác vào sảnh luôn chứ nói gì việc che dù
Em chỉ bực mình nó vô trách nhiệm, phủi tay khi có chuyện sau đó lại còn dám mở miệng đòi tiền gửi xe.
Em nghĩ tội lỗi do thằng bảo vệ đó bác ơi, nó nói với chủ xe honda city là : "Anh cứ đậu đây đi xe trong người ta đi du lịch vài ngày nữa mới về" thì phải đậu thôi chứ sao giờ!? Khu vực đó nó quản lý thì nó phải sắp xếp còn ai vào thì phải nghe theo chứ saoBác đẹp chai và không khùng, nhưng thằng đi xe Honda thì ko biết có đẹp chai không nhưng đậu xe ngu quá, - thằng bảo vệ là ông nội nó sao mà chỉ đậu như vậy mà cũng chịu. Em rất ghét thể loại đậu xe như vầy.