Bữa em ở gia nghĩa ghé ăn sáng, leo lên lề vì đường hẹp, cái thấy ớn ớn mình leo vô trong đất nhà dân luôn. Vào quán tí thấy xe tải của xxx đậu trên lề luôn. Vô ăn sáng ngồi bàn kế em. Lát chạy ra cực thấy bà vì xe tải xxx chặn ở ngoài rồi.
Dân địa phương có cái đậu trên vỉa hè, có cái đậu 1/2 trên lề nhưng mấy anh xxx không quan tâm đến mấy xe đó. Lượn đảo chỉ mỗi xe mình vì xe mình BS ngoài tỉnh. Sợ vãi Bác ah....Coi dân ở đó đậu sao, mình đậu vậy là chắc ăn.
nếu đường ko có lề thì bác phải chạy vô trong bụi( vì đa số đường tỉnh hơi nhỏ)
nếu đậu trên lề thì phải trong vạch vàng, hoặc trong viên gạch phân chia lề đường dành cho người đi bộ, áp dụng cho Long Xuyên,Cần Thơ..
nếu đậu trên lề thì phải trong vạch vàng, hoặc trong viên gạch phân chia lề đường dành cho người đi bộ, áp dụng cho Long Xuyên,Cần Thơ..
e ở tỉnh. Có chổ leo lề ko sao. Đậu gọn lề luôn. Ngưng vó chổ leo lên là chộp. E ko hiu sao. Nhưng e để ý đối diện chổ leo lề thường là quán bia hoặc quan ăn khá to. Có khi họ bao luôn chổ để xe với xxxCác bác đừng xúi bậy, dưới tỉnh đậu trên lề CSGT hốt xe các bác đấy. Bác chủ kia đậu trên lề do ở đó là siêu thị có chỗ đậu xe
Hình như Tiền Giang không cho đậu trên lề, trước có một lần em ăn sáng ở Mỹ Tho chủ quán bảo không được đậu kiểu chó đái (chân trên lề chân dưới đường vì lề đường hẹp) mà phải đậu dưới đường. Đậu kiểu chó đái là ăn biên bản ngay vì cản trở người đi bộ. Còn đậu dưới đường cách lề 25cm nơi không có biển cấm đậu thì vô tư.
Chỉnh sửa cuối:
Cái này là sao dzị bác??Hình như Tiền Giang không cho đậu trên lề, trước có một lần em ăn sáng ở Mỹ Tho chủ quán bảo không được đậu kiểu chó đái (chân trên lề chân dưới đường vì lề đường hẹp) mà phải đậu dưới đường. Đậu kiểu chó đái là ăn biên bản ngay vì cản trở người đi bộ. Còn đậu dưới đường cách lề 25cm nơi cấm đậu thì vô tư.