Hơi ó sờ hay hơi cam dì bácCho lấy hơi tí mà.
Chủ xe kế bên là Con Sâu Gặm Tiền, thấy logo o ét nên chơi cho bỏ tứcCòn đậu trong hầm như thế này thì sao anh chủ, đánh giá dùm em
View attachment 685147 View attachment 685148
Nói zậy cũng hok hỉu hả chời.... Mà thôi bỏ đi..... nói túm lại là thix chữ nào cũng đc, bỏ ra 2 chữ thể loại dùm cái...! Nghe chưa (......vì ba em tên Thể...... má em tên Loại.....!)![]()
Bác nói thế là cổ xuý cho tính lười và bất chấp cộng đồng của ít người nào đó. Luôn luôn có chỗ đậu / đỗ xe, chỉ là gần hay xa điểm cần đến thôi. Trường hợp bất khả kháng là khác. Em đặt trường hợp, bác đỗ xe ko đúng nơi, dẫn đến tai nạn, bác sẽ làm sao?đậu xe thật ra có cả 1001 lý do đậu k đúng chỗ. Nhiều lúc trong lòng mình k muốn đậu xe chỗ này hoặc biết k đúng nhưng kẹt quá vẩn đậu chớp nhoáng rồi đi liền. Trong cuộc đời cầm lái chắc bác nào cug có lần đậu xe biết sai nhưng vẩn đậu vì là "chớp nhoáng" mà. Nếu đậu cug k có quá cản trở phương tiện khác thì ae mình cug nên bỏ qua. Vì chắc cug k còn chỗ nào đậu nên đành phải đậu "đở" vậy.
Khoe xe và khoe bản số đẹp trá hìnhCòn đậu trong hầm như thế này thì sao anh chủ, đánh giá dùm em
View attachment 685147 View attachment 685148
Hàng ngày chạy xe đúng là không để ý.
Vào OS mới biết:
- những người chạy xe máy toàn "bò" với "lợn";
- nhiều người chạy xe hơi "không có não", "ngu", "vô học"...;
- còn những người đi bộ hình như chưa thấy gán danh hiệu.
Thật sự các bác ấy cũng chỉ là lái xe thôi mà ?
Còn đậu trong hầm như thế này thì sao anh chủ, đánh giá dùm em
View attachment 685147 View attachment 685148
Tài yếu nó đậu thế mà ko móp xe Bác là may lắm rồi, hehee.
Bác chưa thấy bs chiếc cam dì của em thôi, ra đường ca thấy k dám thổi luônKhoe xe và khoe bản số đẹp trá hình![]()
Chắc anh phải gắn tới 2 bộ logo OS?Bác chưa thấy bs chiếc cam dì của em thôi, ra đường ca thấy k dám thổi luôn![]()
Bật mí chút đi anh.