Em đậu ngang cửa duty free chỗ đó có lùm cây khá rậm. em cho 20,000 nói thôi khỏi xé vé, còn xé hay không em không biết (vé đậu có 5,000)tammile nói:bác đậu ở đoạn nào trên đường Nguyễn Huệ vậy? mấy chú thu phí ở đây lúc nào cũng xé vé hết á
Bác nói mới nhớ, lúc phát hiện cửa bị unlock em có dòm quanh không thấy một anh thu phí, bình thuờng chỉ cần rà xe tới hoặc chuẩn bị lấy xe ra là mấy anh xuất hiện cấp kỳ, vậy mà hôm qua em đứng đó một lúc chả thấy anh nàooldman_saigon nói:Khi bị bẻ kiếng & logo đảm bảo bác sẽ không thấy chú thu phí nào xung quanh
@carguru: đi cỡ mer, bi thì có tài xe ngồi canh xe hết rồi bác ơi
Last edited by a moderator:
Còn vụ này nữa, cũng đường này, em đi với Ngân hàng qua gặp khách, đậu vô không cho kéo thắng tay. Lúc trở ra thì đầu xe e ủn đít xe trước, lúc này cũng chẳng thấy mấy anh chị thu tiền hồi nãy đâu?
Cũng may chỉ cong biển số, xe trước thì có cản sau nên chả sao. (Em nghĩ do ghép sát quá, cộng với khi mình đi rồi mấy anh chị đó đẩy xe lên cho sát thêm rồi xe sau mới ép thêm được 1 xe nữa, đến lúc ra khó, đẩy xe mình đụng xe trước luôn. Pó tay!)
Cũng may chỉ cong biển số, xe trước thì có cản sau nên chả sao. (Em nghĩ do ghép sát quá, cộng với khi mình đi rồi mấy anh chị đó đẩy xe lên cho sát thêm rồi xe sau mới ép thêm được 1 xe nữa, đến lúc ra khó, đẩy xe mình đụng xe trước luôn. Pó tay!)