Sư Vạn Hạnh chỉ 1 chiều từ 3/2 đi Tô Hiến Thành thôi bác. Cách đây khoảng 9 tháng, em đi ngược chiều từ Tô Hiến Thành quẹo phải vô Sư Vạn Hạnh, thấy lạ lạ là vạch kẻ giữa đường bị lệch về phía đường mình chạy, sao chừa đường cho mình có ti xíu, mà chừa đường ngược lại hết 3/4 mặt đường rồi. Rồi thấy mấy bác xe ôm chỉ ngón trỏ lên trời quay quay ngược lại. Em mới giật mình và quẹo hẻm để quay đầu lại đó bác. ( Em không hề cố ý, do không thấy biển cấm). Bác nên chú ý nhé.chỗ sư vạn hạnh em nhớ là đường 2 chiều, quẹo trái ra 3/2 về tới bùng binh rồi đi cách mạng tháng 8 (khúc này nãy em quên), rồi về điện biên phủ được ko bác ?
em chỉ lấn cấn chỗ sư vạn hạnh về 3/2 ko biết được ko thôi.
cảm ơn bác nhiều nhé
Tới bv115 kế bên có đường đi qua Thành Thái, ngay đó có chổ đậu xe 4B đó bác
Gần nhất là BigC Tô Hiến Thành, đậu xe như mua đồ siêu thị chắc cũng hỗng sao!
em cảm ơn các bác rất nhiều
chiều nay trời đẹp, em lấy 2b chạy vô luôn rồi. còn ba mẹ em thì hồi sáng đi taxi. hihi.
em quan sát sát đường đi rồi, hồi trước em đi sư vạn hạnh bằng 2b nên ko để ý dzụ cấm một chiều. hôm nay quan sát đã tỏ.
vài hôm nữa em lại vô, chắc sẽ đi 4b
sân bệnh viện em thấy cũng có xe đậu, nhưng đúng là hên xui. hết chỗ thì phải kiếm ở ngoài.
chiều nay trời đẹp, em lấy 2b chạy vô luôn rồi. còn ba mẹ em thì hồi sáng đi taxi. hihi.
em quan sát sát đường đi rồi, hồi trước em đi sư vạn hạnh bằng 2b nên ko để ý dzụ cấm một chiều. hôm nay quan sát đã tỏ.
vài hôm nữa em lại vô, chắc sẽ đi 4b
sân bệnh viện em thấy cũng có xe đậu, nhưng đúng là hên xui. hết chỗ thì phải kiếm ở ngoài.
ước ji đi 4b có chỗ đậu như 2b.em cảm ơn các bác rất nhiều
chiều nay trời đẹp, em lấy 2b chạy vô luôn rồi. còn ba mẹ em thì hồi sáng đi taxi. hihi.
em quan sát sát đường đi rồi, hồi trước em đi sư vạn hạnh bằng 2b nên ko để ý dzụ cấm một chiều. hôm nay quan sát đã tỏ.
vài hôm nữa em lại vô, chắc sẽ đi 4b
sân bệnh viện em thấy cũng có xe đậu, nhưng đúng là hên xui. hết chỗ thì phải kiếm ở ngoài.