Em giống bác John

. Nói về cái chuyện đậu xe trên đường NH thì đủ mọi chuyện hỉ nộ ái ố

. Mới 8h00 sáng chạy ra đã thấy đủ mặt anh hào, không biết bà con đi lúc nào sớm dữ. Nhiều khi phải đi vòng vòng 3,4 lượt mới có chỗ nhào vô. Chiêu các bác tài ưa dùng là nhảy vô lane bên trong đậu chớp chớp đèn chờ( em cũng hay xài chiêu này, chạy hoài tốn xăng

). Rồi có lúc mới thấy 1 bác đi ra bấm chìa khoá là ba chân bốn cẳng dọt ra để không là mất chỗ liền( em bị mấy lần, vừa ra đến nới là có 1 bác lẹ như mr.Bean nhào cái độp vô rồi, mà công nhận bác đó de như điện xẹt

)
Có bác tài de 1 phát là ngon lành, có bác de ..tới 15 phút chưa vô được

.