Thôi nín đi bác, sai thì chịu. Lần sau đi xe 2 bánh nhé, ko thì U hay G cũng được. Riết rồi ở SG này ko dám vác 4b ra đường vì ko có chỗ trống cho xe
Em cũng ngạc nhiên là hầm Passon HV k bao giờ em đậu xe đc, lúc nào xuống bv đều lắc tay bất kể ngày đêm ... Em toàn phải chạy ra sau lưng Passon đậu mất 5k, hên xui nếu còn chỗ, hoặc qua Tản Đà đậu.
Sao kỳ vậy, em đi xem phim CGV hay shopping đậu hoài có bị gì đâu ?!!
Ở Hùng Vương nha Bác, k đậu đc bao giờ. Còn ở Lê Đại Hành hầm bao đậu luôn.Sao kỳ vậy, em đi xem phim CGV hay shopping đậu hoài có bị gì đâu ?!!
Tùy theo giờ.
Sáng sau 6g do xe tỉnh đi khám bệnh bên ĐHYD và HV gửi.
Buổi chiều từ 3g xe đi coi phim, mua sắm.
Do đó gửi trước 6g sáng thì mênh mông.
Từ 11g đến 15g cũng Ok.
Sau 15g thì hơi bị khó.
Sáng sau 6g do xe tỉnh đi khám bệnh bên ĐHYD và HV gửi.
Buổi chiều từ 3g xe đi coi phim, mua sắm.
Do đó gửi trước 6g sáng thì mênh mông.
Từ 11g đến 15g cũng Ok.
Sau 15g thì hơi bị khó.
Hầm 4B Parkson ở B1 nhỏ xíu nên mau hết chỗ lắm bác. 8h sáng xe khám bệnh bv Hùng Vương đậu kín mít rồi.Em cũng ngạc nhiên là hầm Passon HV k bao giờ em đậu xe đc, lúc nào xuống bv đều lắc tay bất kể ngày đêm ... Em toàn phải chạy ra sau lưng Passon đậu mất 5k, hên xui nếu còn chỗ, hoặc qua Tản Đà đậu.